Nghiệp quật bà Hội (Tiếng Sét Trong Mưa): Vừa giao tài sản đã bị Hai Sáng “trả lễ” bằng áo lót của trai làng

Ni, Theo Helino 21:47 24/10/2019

Tiếng Sét Trong Mưa tập 46 sẽ có những tình tiết vô cùng bất ngờ và thú vị.

Tiếng Sét Trong Mưa tập 46, khi bà Hội vừa tin tưởng giao hết tài sản cho Hai Sáng (Cao Thái Hà) thì ngay lập tức phải chịu cú sốc lớn. Mợ Hai Sáng vẫn chứng nào tật nấy, hết đong đưa trai trẻ giờ Hai Sáng chuyển hướng sang trai già.

Nghiệp quật bà Hội (Tiếng Sét Trong Mưa): Vừa giao tài sản bị Hai Sáng “trả lễ” bằng áo lót của trai làng - Ảnh 1.

Hai Sáng bất ngờ khi được mẹ chồng giao hết tài sản.

Nếu như trước đây bà Hội một mực nắm giữ khư khư số tài sản, quyết không giao cho ai kể cả Khải Duy (Cao Minh Đạt) thì đến lúc "gần đất xa trời" bất ngờ bà giao hết cho Hai Sáng. Có lẽ lúc này, niềm tin bà dành cho Hai Sáng là gần như tuyệt đối. Vả lại, xét ở thời điểm hiện tại, con trai thì bỏ đi không nhìn mặt, cháu nội thì không ở cạnh, duy chỉ có Hai Sáng là điểm tựa duy nhất với bà Hội.

Nghiệp quật bà Hội (Tiếng Sét Trong Mưa): Vừa giao tài sản bị Hai Sáng “trả lễ” bằng áo lót của trai làng - Ảnh 2.

Bà Hội cầm giấy tờ nhà đưa hết cho Hai Sáng mà trong lòng rưng rưng: "Má cho con hết!", điều này khiến chính Hai Sáng cũng bất ngờ: "Má nói thật hả má? Má sang tên hết đất đai ruộng vườn cho con hả má? Trời ơi má! Hôm nay má ăn cái gì mà má tốt bất tử vậy?"

Nghiệp quật bà Hội (Tiếng Sét Trong Mưa): Vừa giao tài sản bị Hai Sáng “trả lễ” bằng áo lót của trai làng - Ảnh 3.

Tuy nhiên, vừa mới tin tưởng con dâu, giao hết tài sản xong thì bà Hội lại nấc nghẹn trong cú sốc khi phát hiện con dâu có người đàn ông khác. Hai Sáng vẫn chứng nào tật nấy, hết đòi trai trẻ "chạy kpi" giờ Hai Sáng còn gài bẫy cả trai già để "chiều chuộng" mình.

Nghiệp quật bà Hội (Tiếng Sét Trong Mưa): Vừa giao tài sản bị Hai Sáng “trả lễ” bằng áo lót của trai làng - Ảnh 4.

Vẫn chứng nào tật nấy, Hai Sáng lại đò đưa trai để đòi "chạy kpi" hay gì?

"Con thôi chồng lâu rồi mà sao còn giữ cái áo của đàn ông lạ trong phòng vậy", bà Hội chỉ biết nghẹn ngào hỏi con dâu. Tuy nhiên, vừa ăn cắp lại vừa la làng, Hai Sáng thanh minh bằng lí do: "Luật nào, luật nào khiến đàn bà thôi chồng không được giữ áo của đàn ông trong phòng?".

Nghiệp quật bà Hội (Tiếng Sét Trong Mưa): Vừa giao tài sản bị Hai Sáng “trả lễ” bằng áo lót của trai làng - Ảnh 5.

Liệu bà Hội có vì lí do này mà đòi lại số tài sản? Hai Sáng sẽ đối phó với mẹ chồng và trả thù Hiểm như thế nào?

Nghiệp quật bà Hội (Tiếng Sét Trong Mưa): Vừa giao tài sản bị Hai Sáng “trả lễ” bằng áo lót của trai làng - Ảnh 6.

Bà Hội sững người khi biết con dâu để áo đàn ông lạ trong nhà.

Tiếng Sét Trong Mưa phát sóng 21h trên THVL1 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Hai Sáng sau lần này có chừa thói cua trai?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.