Ngoại binh nhập tịch đấm gục cầu thủ Quảng Nam, bạo lực lại nổ ra ở V.League

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 20:56 29/10/2017

Hai cầu thủ Đà Nẵng là Đỗ Merlo và Gramoz Kurtaj bị truất quyền thi đấu vì có hành vi bạo lực, qua đó gián tiếp giúp Quảng Nam giành trọn 3 điểm trong chuyến hành quân tới sân Hòa Xuân.

Tình huống xô xát diễn ra ở phút 72 trong trận Đà Nẵng gặp Quảng Nam chiều 29/10. Bắt nguồn từ tình huống đá phạt bên cánh trái, Đỗ Merlo lao vào tranh chấp nhưng bị Thiago dùng tiểu xảo khiến anh ngã xuống sân cùng thủ môn Phạm Văn Cường.

Quá tức tối, đội trưởng của Đà Nẵng là Merlo đã vung cùi chỏ vào mặt thủ thành sinh năm 1990. Trong tình huống lộn xộn sau đó, cầu thủ nhập tịch gốc Argentina tiếp tục trả đũa bằng một cú đấm vào mặt của Thiago.

Trọng tài chính buộc phải rút thẻ đỏ dành cho Đỗ Merlo, thẻ đỏ thứ hai dành cho đội chủ nhà ở trận này.

Chỉ 4 phút trước đó, Gramoz của Đà Nẵng bị hậu vệ Trần Văn Học dẫm lên tay sau pha tranh chấp bóng ở biên ngang. Ngay lập tức, ngoại binh của SHB Đà Nẵng đã đáp trả bằng một cái húc đầu. Chỉ cần có vậy, hậu vệ sinh năm 1987 của Quảng Nam ngã lăn ra ôm đầu ăn vạ và trọng tài Nguyễn Hiền Triết đã rút tấm thẻ đỏ truất quyền thi đấu cầu thủ người Đức.

Hai tình huống xô xát và ẩu đả của cầu thủ hai bên khiến HLV Huỳnh Anh Đức và Hoàng Văn Phúc phải vào sân làm nguội những cái đầu nóng của các học trò. Hình ảnh bạo lực đáng xấu hổ này lại được chứng kiến tận mắt bởi ông Park Hang-seo, tân HLV của đội tuyển Việt Nam. HLV người Hàn Quốc có mặt ở sân Hòa Xuân để dự khán trận đấu và phần nào hiểu được tính chất căng thẳng của V.League.

Ngoại binh nhập tịch đấm gục cầu thủ Quảng Nam, bạo lực lại nổ ra ở V.League - Ảnh 3.

Thua thiệt về quân số, SHB Đà Nẵng đã không thể giữ được thế trận. Sau khi mất hai người, Đà Nẵng thua thêm một bàn, được ghi bởi Claudecir, người trước đó ghi bàn mở tỷ số.

Với việc Hà Nội gục ngã trên sân của HAGL trong trận đấu sớm hôm thứ 6, Quảng Nam đã trở lại với ngôi đầu với 3 điểm lấy từ Đà Nẵng.