Tâm nguyện cuối cùng của bà là được chôn bên cạnh người chồng mà bà đã hết mực thương yêu. Tuy nhiên con đường để được nằm yên nghỉ cạnh ông quả thật vô cùng gian nan sau khi gia đình bà phát hiện ra một sự thật không thể ngờ bên dưới ngôi mộ đã xây 12 năm trước.
Nghĩa trang Riverside Cemetery ở Hastings, Michigan, Mỹ bỗng xuất hiện những viên đá cuội được tô điểm màu sắc trên những bia mộ khiến nhiều người không khỏi tò mò.
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn có sức chứa 1.200 người, có 20 bàn thờ lớn nhỏ và đặc biệt nền nhà thờ là một nghĩa địa lớn với ngôi mộ của giám mục Colombert nằm ở vòm phía cuối nhà thờ.
Đội pháp y Iraq cho biết họ đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra 12 ngôi mộ tập thể của 1.700 người có thể là nạn nhân của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Người dân Guatemala quan niệm rằng nếu tỏ ra đau buồn thì người đã khuất sẽ không yên lòng siêu thoát, thế nên những nghĩa trang ở nước này được trang trí sặc sỡ đủ màu sắc.
Tại khu nghĩa trang này, nếu người thân của những người quá cố không chi trả phí tiếp tục quyền sử dụng mộ phần, ban quản lý sẽ mang thi thể đặt ra đường như thế này.