Ngôi sao Arsenal bị đâm trọng thương khi đi siêu thị

A Phi, Theo Tiền Phong 08:23 28/10/2022

Ngôi sao thuộc biên chế Arsenal, Pablo Mari đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công bằng dao tại Milan (Italia) đêm qua. Có 6 người bị thương, trong đó 1 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Ngôi sao Arsenal bị đâm trọng thương khi đi siêu thị - Ảnh 1.

Mari trong chuyến du đấu mùa hè của Arsenal

Theo xác nhận của truyền thông Italia, Pablo Mari nằm trong số 6 nạn nhân của vụ tấn công bằng dao tại siêu thị Milano Fiori vào tối qua theo giờ địa phương. Pablo Mari tranh thủ ngày nghỉ để đưa vợ và con trai 4 tuổi đi mua sắm thì bất ngờ bị đâm sau lưng.

Một người đàn ông 46 tuổi đã lấy một con dao trưng bày trong siêu thị và lao vào tấn công những người đang mua sắm xung quanh. Vụ tấn công khiến 1 người thiệt mạng và 2 người rơi vào tình trạng nguy kịch. Pablo Mari may mắn không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trung vệ thuộc biên chế của Arsenal đã bị thương nặng và phải vào viện cấp cứu.

Kẻ tấn công đã bị cảnh sát Italia bắt giữ ngay lập tức. Kẻ này có tiền sử bệnh tâm thần, nên khả năng đây là một vụ khủng bố đã được loại bỏ.

Pablo Mari đã thoát chết nhờ chiều cao 1m93. Kẻ tấn công không thể đâm vào phổi của anh như dự định. Ngay sau khi bị đâm, Pablo Mari đã cố gắng nhịn đau để đưa vợ con chạy thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngôi sao Arsenal bị đâm trọng thương khi đi siêu thị - Ảnh 2.

Milan trải qua một đêm kinh hoàng

Trung vệ người Tây Ban Nha khoác áo Monza theo dạng cho mượn từ Arsenal. Anh đã tham gia chuyến du đấu mùa hè cùng Pháo thủ trước khi trở lại Monza vào đầu tháng 8.

Giám đốc điều hành của Monza, Adriano Galliani cho biết Mari chịu vết thương khá sâu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ông chia sẻ với Sky Sports: “Pablo Mari có một vết thương khá sâu ở lưng, rất may là không chạm vào các cơ quan quan trọng như phổi hay các bộ phận khác. Cậu ấy đang hồi phục rất nhanh”.

“Mari đã gọi điện báo cho tôi về vụ việc kinh hoàng này. Cậu ấy đang đi mua sắm cùng vợ con và không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, cậu ấy cảm thấy lạnh sống lưng và đó là con dao của kẻ tâm thần”.