Đợt không khí lạnh, kèm theo mưa nhỏ tại thủ đô Hà Nội vừa qua đã khiến cuộc sống người dân xáo trộn, mọi người co ro trong giá lạnh, nhất là với những người lao động phải làm việc ngoài trời hay khi đêm xuống.
Trên nhiều tuyến phố, nhiều người co ro, quây quần bên đống lửa tại những điểm bán hàng ngô, khoai nướng.
Về đêm, thời tiết có mưa phùn, nhiệt độ giảm sâu hơn nên người dân rất hạn chế ra đường.
Trên phố Lê Hữu Thọ, người đàn ông làm bảo vệ nhà hàng ăn uống co ro ngồi bên đống lửa. Ông chia sẻ, mấy đêm vừa qua làm việc ở đây ông đều phải đốt lửa sưởi ấm, giảm bớt rét buốt.
Nơi bán ngô nướng của người phụ nữ nay khách đông hơn. Nhiều người đến mua ngô rồi ngồi cạnh bếp lửa để sưởi ấm.
Thời tiết lạnh giá khiến đôi bàn tay ai cũng lạnh cóng.
Cánh tài xế xe ôm công nghệ, xe ôm truyền thống bên đống lửa trên phố Khuất Duy Tiến.
Tại trạm dừng xe buýt trên phố Phạm Hùng, đống lửa do các tài xế xe ôm đốt để sưởi ấm.
Nhóm người đàn ông đốt lửa sưởi ấm cạnh bến xe Mỹ Đình. Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, cuối tháng 12/2019 và đầu tháng 1/2020 sẽ có thêm những đợt không khí lạnh mạnh tăng cường xuống nước ta với tần suất dày hơn 3-5 ngày một đợt và trời trở nên rét đậm về đêm và sáng sớm.