Người Đức không gục ngã, họ có quyền ngẩng cao đầu

Mạnh Hào, Theo Trí Thức Trẻ 11:15 08/07/2016

Không khí đau buồn bao trùm sân Velodrome và cả ở nước Đức, nhưng thầy trò HLV Joachim Low có quyền ngẩng cao đầu rời đất Pháp.

Người Đức không gục ngã, họ có quyền ngẩng cao đầu - Ảnh 1.

Trân sân Velodrome, ĐT Đức chỉ bị ngợp trong khoảng 5 phút đầu trước khi làm chủ hoàn toàn thế trận ở cuộc chạm trán chủ nhà Pháp ở bán kết Euro 2016.

Người Đức không gục ngã, họ có quyền ngẩng cao đầu - Ảnh 2.

Nhưng bước ngoặt đã xảy ra đúng vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1 khi Schweinsteiger để bóng chạm tay và ông trọng tài Rizzoli đã có quyết định gây tranh cãi khi cho Pháp hưởng quả phạt đền.

Người Đức không gục ngã, họ có quyền ngẩng cao đầu - Ảnh 3.

Trên chấm 11m, Griezmann bình tĩnh hạ gục Neuer khai thông thế bế tắc cho ĐT Pháp. Bàn thắng vô cùng quan trọng, bởi nó làm giảm sự hưng phấn của Die Mannschaft.

Người Đức không gục ngã, họ có quyền ngẩng cao đầu - Ảnh 4.

Sang hiệp 2, hy vọng lội ngược dòng của Đức bị giáng thêm một đòn đau với chấn thương của Jerome Boateng.

Người Đức không gục ngã, họ có quyền ngẩng cao đầu - Ảnh 5.

Pháp đã tận dụng rất tốt việc Đức phải chơi với đội hình chắp vá và Griezmann lại một lần nữa lên tiếng với bàn nhân đôi cách biệt cho Les Gaulois.

Người Đức không gục ngã, họ có quyền ngẩng cao đầu - Ảnh 6.

Ngay cả khi bị dẫn 2 bàn và phải chơi với tâm lý vô cùng ức chế, các cầu thủ Đức vẫn không chùn bước.

Người Đức không gục ngã, họ có quyền ngẩng cao đầu - Ảnh 7.

Các học trò của Joachim Low vẫn tấn công điên cuồng, nhưng trong một ngày không may mắn, những Muller, Kimmich... không thể đánh bại được Lloris.

Người Đức không gục ngã, họ có quyền ngẩng cao đầu - Ảnh 8.

Khi trọng tài Rizzoli nổi còi tan trận, không khí đau buồn bao trùm sân Velodrome. Các cầu thủ Đức không giấu được nỗi thất vọng sau trận thua đầy nghiệt ngã. Die Mannschaft chỉ thua Pháp bởi tình huống, chứ thắng thế hoàn toàn về thế trận.

Người Đức không gục ngã, họ có quyền ngẩng cao đầu - Ảnh 9.

Ở thủ đô Berlin, những cổ động viên Đức tập trung tại khu vực fanzone đã không che giấu được nỗi buồn khi chứng kiến thất bại của thầy trò Joachim Low.

Người Đức không gục ngã, họ có quyền ngẩng cao đầu - Ảnh 10.

Hai nữ cổ động viên ôm nhau cùng chia sẻ nỗi đau.

Người Đức không gục ngã, họ có quyền ngẩng cao đầu - Ảnh 11.

Suốt nửa thế kỷ qua, cuối cùng người Đức đã thua Pháp ở một giải đấu lớn.

Người Đức không gục ngã, họ có quyền ngẩng cao đầu - Ảnh 12.

Trở lại với sân Velodrome, các tuyển thủ Đức vẫn động viên nhau đứng vững.

Người Đức không gục ngã, họ có quyền ngẩng cao đầu - Ảnh 13.

Hậu vệ trái Jonas Hector nằm ra sân sau một trận đấu mà anh đã chơi rất tốt bên hành lang trái của ĐT Đức.

Người Đức không gục ngã, họ có quyền ngẩng cao đầu - Ảnh 14.

Hình ảnh Podolski chạy tới đỡ Ozil dậy và nói với đàn em rằng dù bất cứ điều gì xảy ra cũng không được gục ngã. Ozil ngay lập tức đứng dậy để chứng minh rằng đó chỉ là một trò chơi và thất bại này không thể đánh gục anh và các đồng đội.

Người Đức không gục ngã, họ có quyền ngẩng cao đầu - Ảnh 15.

Thủ thành Neuer thất vọng ném găng và áo. Neuer cũng đã có một giải đấu xuất sắc, nhưng đã không thể cùng Die Mannschaft đi đến cái đích cuối cùng.

Người Đức không gục ngã, họ có quyền ngẩng cao đầu - Ảnh 16.

Muller, ngôi sao gây thất vọng bậc nhất của ĐT Đức ở Euro 2016 cố gắng không để nước mắt tuôn rơi.

Người Đức không gục ngã, họ có quyền ngẩng cao đầu - Ảnh 17.

Schweinsteiger, lão tướng gây ra quả phạt đền cứng rắn động viên các đàn em. Nếu nhìn ở khía cạnh tích cực, thất bại trước Pháp còn mở ra rất nhiều hi vọng cho bóng đá Đức. Die Mannschaft đã vượt qua cái dớp thua người Ý và đó sẽ là liệu pháp tâm lý để nếu có chạm trán nhau trong tương lai, người Đức sẽ không còn cảm giác sợ hãi.

Người Đức không gục ngã, họ có quyền ngẩng cao đầu - Ảnh 18.

Bên cạnh đó, nhìn những cầu thủ mới tuổi đôi mươi như Kimmich, Hector, Draxler chơi chững chạc trước những đối thủ già giơ, họ sẽ là nòng cốt để ĐT Đức bảo vệ ngai vàng thế giới ở World Cup 2018 sau đây 2 năm trên đất Nga.