Người phụ nữ dàn cảnh móc túi trước cổng BV Bạch Mai đã có nhiều tiền án

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 11:56 10/11/2016

Theo cơ quan công an, nữ quái dàn cảnh móc túi trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từng mang nhiều tiền án về trộm cắp tài sản. Vụ việc mới đây nhất người này bị Đội 5 Phòng CSHS Hà Nội bắt quả tang vào ngày 21/12/2015.

Như tin đã đưa, mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ bị bắt quả tang dàn cảnh móc túi được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bất bình. Sự việc được cho là xảy ra trên đường Giải Phóng (Hà Nội), trước cổng Bệnh viện Bạch Mai.

Trong clip, một người đàn ông là nạn nhân suýt bị móc túi đang vừa túm áo vừa quát mắng người phụ nữ vì cho rằng chính chị đã dàn cảnh để đồng bọn móc trộm tiền trong ví của mình. "Định lên xe buýt là tôi phát hiện ra ngay rồi, định lừa tôi nhưng không lừa được, phải đưa ngay lên công an. Vừa mới gọi điện thoại cho ông anh mà định móc luôn. Quay lại thì thấy 4 đứa", người đàn ông bức xúc. Lúc này, người phụ nữ hoảng hốt van xin: "Thôi con xin chú, chú để đức cho con".

Người phụ nữ dàn cảnh móc túi trước cổng BV Bạch Mai đã có nhiều tiền án - Ảnh 1.

Người phụ nữ giả vờ ăn vạ khi bị vạch trần là dàn cảnh móc túi. Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, người đàn ông không đồng ý và tiếp tục vạch trần thủ đoạn. Một lát sau, người phụ nữ tự nhiên bị ngất, nằm lăn ra đường, lúc tỉnh lúc mê, nôn ọe, kêu đau bụng rồi nói: "Con có bệnh sida". Tuy nhiên, không chỉ người đàn ông mà nhiều người có mặt đều cho rằng đó chỉ là biểu hiện lừa đảo, ăn vạ. Thậm chí, khi bị mọi người nói rằng mình đang giả vờ để trốn tội, người phụ nữ đã không ngần ngại cởi quần trước mặt mọi người.

Theo thông tin, khoảng 15h ngày 9/11, người phụ nữ này bị bắt quả tang khi đang móc trộm tiền của bệnh nhân trước khu vực Bệnh viện Bạch Mai. Trước những chứng cứ không thể chối cãi và nhiều người ở khu vực này nhận ra đối tượng là một nữ quái chuyên trộm cắp. Theo một số người dân, ngay sau khi lột đồ rồi giả vờ để trốn tội, người phụ nữ này liền chạy thoát khỏi khu vực rồi lên xe máy của một đối tượng nam giới đang chờ sẵn ở phía xa.

Một số người hành nghề lái xe ôm lâu năm ở trước cổng Bệnh viện Bạch Mai cho hay, người phụ nữ này là kẻ móc túi chuyên nghiệp và có tổ chức, người dân quanh đây không còn xa lạ, người này từng vào tù ra tội, nhiều lần bị cảnh sát bắt và có bệnh xã hội. Tuy nhiên, nhiều người không dám can thiệp vì sợ bị đồng bọn của nữ quái này trả thù.

Cũng chính vì quá quen thuộc với phương thức trộm cắp và địa bàn hoạt động của đối tượng nên người dân ở đây khẳng định, nữ quái này chính là đối tượng có sự câu kết với ổ nhóm Nhung "rô" từng bị báo chí ghi hình trong một phóng sự mới đây được đăng tải trên hàng loạt phương tiện thông tin đại chúng.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Đội 5 – Phòng CSHS Công an TP Hà Nội xác nhận đã nắm được thông tin sự việc và tiến hành kiểm tra hình ảnh trong đoạn clip mà người dân chia sẻ. Người phụ nữ "lột đồ" giả vờ trốn thoát tên là Đỗ Thị Lan (SN 1975, quê ở thôn Đông Mai, xã Chỉ Đao, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên). Đối tượng thuê nhà ở địa bàn Hà Nội, sống lang thang bằng nghề trộm cắp. Người phụ nữ này từng có nhiều tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Vụ việc mới đây nhất Lan bị Đội 5 Phòng hình sự Hà Nội bắt quả tang vào ngày 21/12/2015.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày