Nói đến cưa đổ nhau bằng một bát cháo hành thì chắc ai học hết lớp 12 cũng sẽ biết cặp đôi này phải không? Ừ thì chính là đang nhắc đến couple Chí Phèo - Thị Nở trong truyền thuyết đó. Tình yêu quả thật là diệu kỳ, và nồng nàn như mùi của hành vậy.
Nhưng tôi lại tự hỏi rằng liệu năm xưa bát cháo đó không có hành thì liệu Chí Phèo và Thị Nở có thành đôi không? Hẳn là không thể rồi vì một bát cháo trắng thì thật sự là quá nhạt nhẽo nhỉ?
Thế thì, hỏi xem crush của bạn có thuộc team thích hành không, rồi cưa đổ đi vì cơ hội thành công đã là 90% rồi này!
Bát bún này nhiều hành đến vô chừng, nhưng dù nhiều đến thế nào, cũng không nhiều bằng tình cảm mà tớ dành cho cậu.
Anh nguyện "ăn hành" cùng em dù cho chuyện gì xảy ra.
Hành hay hẹ không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã ở đây cùng nhau rồi, thì ngại gì mà không ăn hết bát bánh canh này đi thôi!
Dù là mì tôm hay sơn hào hải vị, đừng quên cho hành, cũng đừng quên rằng tớ luôn sẵn sàng ở bên cậu.
Có người vì ghét ăn hành mà mất đi người mình yêu. Còn tôi thì sẽ không để điều đó xảy ra.
Nếu khoảng cách giữa chúng ta là bát phở đầy hành này, anh nguyện sẽ ăn sạch, không còn một cọng nào.
Đem lòng yêu một người, là phải sẵn sàng cùng người đó ăn bát phở đầy hành, không nề hà mùi hăng hay mùi nồng.
Chả cá rất nồng, nồng mùi hành và nồng mùi mắm tôm, nồng như tình cảm em dành cho anh vậy.
Yêu một người là muốn chia sẻ với người đó bất kì món nào có hành, thật nhiều hành...
Với tất cả những món có hành này, đã đủ để chứng minh tình cảm của tớ chưa?