Nhã Phương: "Trường Giang vui tính như ba của tôi"

Doanh Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 16:01 19/06/2016

Nhã Phương vào vai cô gái mù trong phim ngắn nhân Ngày Của Cha: "Ánh Sáng".

Nổi lên nhờ phim ngắn Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò, sau đó bận rộn với nhiều phim truyền hình, điện ảnh, mới đây Nhã Phương lại lấy nước mắt khán giả với phim ngắn nhân Ngày Của Cha 2016: Ánh Sáng.

 Phim ngắn "Ánh Sáng"

Trong phim, Nhã Phương vào vai Dương - cô gái bị mù cả 2 mắt từ khi còn bé. Bi kịch người mẹ bệnh nặng ra đi trong một đêm mưa gió khi cha vắng nhà đã hình thành nỗi hận thù giữa cha con Dương. Cô đã vĩnh viễn mù cả 2 mắt bởi một tai nạn ngay sau khi mẹ cô qua đời. 

Nhã Phương: Trường Giang vui tính như ba của tôi - Ảnh 2.

Nhã Phương: Trường Giang vui tính như ba của tôi - Ảnh 3.

Nhã Phương: Trường Giang vui tính như ba của tôi - Ảnh 4.

Thời gian qua đi, Dương trở thành thiếu nữ xinh đẹp nhưng đôi mắt của cô đã không thể nhìn thấy ánh sáng của cuộc sống. Lớn lên với nỗi hận vì cho rằng tại cha vô tâm mà mẹ qua đời, cha lại không hiến giác mạc cho Dương và tất cả mâu thuẫn được trả lời trong bức thư người cha để lại. 

Nhã Phương: Trường Giang vui tính như ba của tôi - Ảnh 5.

Nhã Phương: Trường Giang vui tính như ba của tôi - Ảnh 6.

Với kịch bản đặc sắc cùng nhiều tình tiết bất ngờ, một phép màu đã đến với Dương giúp cô đón nhận lại ánh sáng từ đôi mắt.

Nhã Phương: Trường Giang vui tính như ba của tôi - Ảnh 7.

Nhã Phương: Trường Giang vui tính như ba của tôi - Ảnh 8.

Nhã Phương chia sẻ: "Sau khi nhận kịch bản Phương thấy đây là 1 phim ngắn rất nhân văn và ý nghĩa. Nó giống như hoàn cảnh của Phương ở ngoài đời vậy, ba luôn âm thầm bên cạnh chăm sóc cho gia đình của mình". Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên hoá thân thành người mù, khó khăn nhất với cô là mắt vẫn mở mà phải cảm giác như không nhìn thấy gì xung quanh.

Nhã Phương: Trường Giang vui tính như ba của tôi - Ảnh 9.

"Phương rất hay tâm sự với ba về những vấn đề trong công việc. Càng lớn Phương thấy tình cảm của con gái đối với ba mình càng gần gũi và dễ chia sẻ. Ba luôn là người Phương gọi điện đầu tiên khi nhận được niềm vui về công việc, bên cạnh đó ba cũng là người cho Phương những lời khuyên khi vấp ngã" – nữ diễn viên Tuổi Thanh Xuân có dịp trải lòng về cha ruột sau khi thực hiện xong phim ngắn Ánh sáng. Năm nay cũng là năm mà ba Nhã Phương sẽ về hưu sau một thời gian dài đứng trên bục giảng, nhân Ngày Của Cha, nữ diễn viên gửi lời chúc tới đấng sinh thành: "Con gái chúc ba thật khoẻ mạnh để vui cùng gia đình. Phương cũng xin chúc cho những người cha nhận được thật nhiều hạnh phúc đến từ con cái thân yêu của mình".

Nhã Phương: Trường Giang vui tính như ba của tôi - Ảnh 10.

Ngoài ra, cô cũng thừa nhận Trường Giang có nhiều đức tính giống ba của mình: "Anh Giang là 1 người rất biết quan tâm và chăm sóc Phương. Anh ấy cũng là người hay cho Phương những lời khuyên trong công việc. Một điểm nữa là anh ấy cũng vui tính như ba của Phương vậy".

Nhã Phương: Trường Giang vui tính như ba của tôi - Ảnh 11.

Nhã Phương: Trường Giang vui tính như ba của tôi - Ảnh 12.

Nhã Phương chia sẻ hình ảnh gia đình mình

Phim ngắn Ánh Sáng là câu chuyện đầy tính nhân văn, ca ngợi tình phụ tử cao cả. Qua thông điệp "Trên đời này không có người cha nào không yêu thương con mình cả, chỉ là người cha đó thể hiện tình yêu ấy như thế nào mà thôi", Nhã Phương mong đợi câu chuyện giữa cô con gái mù và người cha ruột sẽ chạm tới trái tim khán giả.

Giữa tháng 6 vừa qua, Nhã Phương vừa trở về Việt Nam sau gần 1 tháng quay phim Tuổi Thanh Xuân 2 tại Hàn Quốc. Hiện giờ cô đang tiếp tục quay các phân cảnh tiếp theo của Tuổi Thanh Xuân 2 tại miền Bắc và Đà Nẵng cho tới cuối tháng 8. Nhã Phương cho biết, phần 2 của Tuổi Thanh Xuân dự kiến ra mắt khán giả vào cuối tháng 10 trên kênh VTV3. Bên cạnh đó, cô cũng vừa tham gia phần 2 của phim 49 Ngày và chuẩn bị cho một dự án phim điện ảnh mới vào cuối năm nay.