Nhân viên cứu hộ ngất xỉu khi tìm kiếm 13 người mất tích trong hang động ở Thái Lan

HANA, Theo Helino 13:00 30/06/2018

Trong quá trình tìm kiếm đội bóng đá Thái Lan mất tích tròn 1 tuần trong hang động Tham Luang, 1 nhân viên cứu hộ đã bất ngờ ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viên quân đội.

Một tình nguyện viên đã bất ngờ ngất xỉu khi đang lắp đặt đường dây dẫn điện vào trong hang động Tham Luang vào chiều thứ 6 vừa qua, thống đốc tỉnh Chiang Rai Narongsak Osotthanakorn cho hay. Ông là người đứng đầu chỉ huy chiến dịch cứu hộ lần này.

Nhân viên cứu hộ ngất xỉu khi tìm kiếm 13 người mất tích trong hang động ở Thái Lan - Ảnh 1.

Ảnh: Bangkok Post.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h chiều ngày 29/6, nhân viên cứu hộ đã bị ngất trong hang động và mau chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân đội. Trước mắt, tình trạng của nam nhân viên đã ổn định, nhưng thống đốc Narongsak Osotthanakorn phủ nhận thông tin người này bị điện giật.

Được biết, nam nhân viên là 1 trong số những tình nguyện viên của tỉnh Ubon Ratchathani được cử đến để tham gia cuộc tìm kiếm 13 thành viên của đội bóng đá bị mất tích và mắc kẹt trong hang động Tham Luang.

Nhân viên cứu hộ ngất xỉu khi tìm kiếm 13 người mất tích trong hang động ở Thái Lan - Ảnh 2.

Ảnh: Reuters.

 Vào ngày 23/6 trước đó, 1 đội bóng thiếu niên gồm 12 nam sinh (tuổi từ 11 -16) và huấn luyện viên 25 tuổi đã mất tích sau khi quyết định khám phá khu hang động Tham Luang dài 10 km ở tỉnh Chiang Rai, bất chấp cảnh báo khu hang động này có nhiều ngóc ngách và dễ bị ngập nước. Xe đạp và giày bóng đá của họ được tìm thấy gần lối vào hang động. 

Do tháng 6 là mùa mưa ở Thái Lan nên toàn bộ hàng động đã bị ngập lụt và xảy ra lũ cuốn. Nhưng người ta tin rằng những nạn nhân mất tích đã có đủ thời gian vào được khu vực khô ráo.

Tham gia vào đội tìm kiếm bao gồm quân đội các nước Anh, Mỹ, Trung Quốc và Thái Lan với những các trang thiết bị có thể xuyên thủng nền hang động để tạo 1 lối vào hang động thay thế cho lối đi trước đó đã bị ngập lụt. Bên cạnh đó, lương thực, thuốc men cũng được chuyển vào bên trong với hi vọng có thể chuyển đến những người đang mắc kẹt. 

Đã 7 ngày trôi qua kể từ khi các cậu bé mất tích, chỉ có 1 vài dấu hiệu cho thấy cuộc tìm kiếm đang có tiến triển tích cực. Người dân Thái Lan túc trực ở bên ngoài hang động vẫn cầu mong phép màu xảy ra với đội bóng.