Sáng ngày 2/1, có mặt từ rất sớm để ghi nhận không khí Sài Gòn trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2018, chúng tôi khá bất ngờ vì chỉ mới 6h30 một số tuyến đường bắt đầu ùn ứ vì quá đông đúc.
Vào thời điểm trên tại khu vực cầu Bình Triệu (hướng về bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh) đã có hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau, ùn ùn hướng về trung tâm thành phố đi làm, học tập.
Đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng từ quận Bình Thạnh về quận 1.
Cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh) hướng về bến xe Miền Đông sáng ngày đi làm đầu năm mới.
Các dòng xe từ trục Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 bắt đầu đổ dồn về khu vực cầu Bình Triệu khiến tại đây đã xảy ra ùn ứ cục bộ. Hàng nghìn phương tiện ùn ùn qua cầu, di chuyển chậm vì quá đông đúc.
Lưu lượng phương tiện từ cầu Bình Triệu đường Đinh Bộ Lĩnh khiến cả đoạn đường này kẹt xe kéo dài. Tình trạng kẹt xe nghiêm trọng đã xảy ra khoảng gần 1 tiếng đồng hồ tại đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn từ cầu Bình Triệu đến đường Nguyễn Xí). Chưa hết, đoạn cầu Đinh Bộ Lĩnh đến Bạch Đằng tiếp tục ùn tắc cục bộ thêm lần nữa khiến người Sài Gòn càng thêm ám ảnh khi di chuyển trên đường Đinh Bộ Lĩnh về trung tâm.
Xe máy và ô tô chết cứng trên đường. Nhiều ô tô phải mất hơn 30 phút mới thoát khỏi đoạn đường dài hơn 2km. Do kẹt xe kéo dài nên nhiều người sợ trễ giờ làm phải bất chấp cho xe máy lao lên vỉa hè khiến giao thông càng thêm rối loạn.
Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn trước bến xe miền Đông.
Còn tại tuyến đường Điện Biên Phủ (đoạn chân cầu Sài Gòn - đầu đường D1), lúc 7h30 hàng nghìn ô tô và xe máy theo trục Xa Lộ Hà Nội liên tục đổ dồn về, khiến giao thông ùn ứ nhẹ.
Trong khi đó, tại tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng về quận 1 (đoạn chân cầu Thủ Thiêm - Tôn Đức Thắng, thuộc quận 1 và quận Bình Thạnh) kẹt xe kinh khủng. Nhiều xe máy phải đâm lên vỉa (dọc theo Thảo Cầm Viên) di chuyển nhanh đến chỗ làm khiến người đi bộ không thể đi lại.
Xe máy và ô tô chen nhau chật cứng, nhích từng chút một trên mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh. Người dân bị dính kẹt xe phải thở dài nhăn nhó vì sợ trễ giờ làm, đưa con đi học trễ trong ngày đi làm và học tập đầu năm mới 2018.
Từ 6h30 đoạn dưới chân cầu Bình Lợi hướng về cầu Bình Triệu đã đông nghẹt người.
Cầu Bình Triệu luôn đông đúc khiến hàng nghìn phương tiện di chuyện khá chậm khi đi làm, có lúc xảy ra ùn ứ cục bộ.
Đường Đinh Bộ Lĩnh (từ cầu Bình Triệu đến đường Nguyễn Xí) không còn chỗ trống, kẹt xe nghiêm trọng.
Phương tiện chỉ nhúc nhích khi di chuyển.
Cô gái đi làm ngày đầu năm bất lực trước kẹt xe.
Người đàn ông cũng cau có, nhăn mặt vì kẹt xe sợ trễ lịch làm việc.
Trẻ em và người lớn mệt mỏi vì kẹt xe. Nhiều người bị trễ giờ làm, đi học do phải đứng chôn chân trong thời gian dài trên đường Đinh Bộ Lĩnh.
CSGT có mặt điều tiết ở đường Đinh Bộ Lĩnh nhưng gần như không thể giải quyết được ùn tắc nghiêm trọng.
Người dân đi xe buýt đi làm ngày đầu năm cũng không khá hơn người đi xe máy vì bị dính kẹt xe.
Đường Điện Biên Phủ (từ cầu Sài Gòn đến đường D 1) hướng về trung tâm Sài Gòn cũng đông đúc nhưng di chuyển được.
Kẹt xe cũng nghiêm trọng trong ngày đi làm đầu năm cũng xảy ra tại đường Nguyễn Hữu Cảnh. Hàng nghìn phương tiện phải qua nhiều lần đèn đỏ mới thoát được cảnh kẹt xe.
Nhiều người tỏ ra rất mệt mỏi trong ngày đi làm đầu năm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Làn ô tô và xe máy đều không còn chỗ trống khi kẹt xe xảy ra trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Nhiều người đi xe máy trên vỉa hè vì sợ trễ giờ làm, giờ học.
Nam công nhân sốt rột vì kẹt xe tại đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Xe máy len lỏi giữa "rừng" ô tô đang xếp hàng dài trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.