Càng những tập về sau, Hoa Hồng Trên Ngực Trái càng khắc họa rõ nét nỗi khổ Khuê (Hồng Diễm) - một người phụ nữ không tự chủ về tài chính. Tròn 10 năm sống bên chồng, cô cứ như một cái bóng lặng lẽ, không được tôn trọng, không có tiếng nói, thậm chí khi ly dị cũng phải làm kẻ trắng tay.
Khuê - người phụ nữ khốn khổ vì không thể tự chủ tài chính
Trót có thai khi đang là sinh viên năm cuối, tương lai của Khuê bỗng đổ sụp trước mắt vì những lời hứa hẹn ngọt ngào của Thái (Ngọc Quỳnh). Cô chấp nhận từ bỏ việc học, để rồi trở thành một người phụ nữ không bằng cấp, thiếu hiểu biết và chỉ biết lo chuyện bếp núc trong mắt chồng mình.
Vì đôi ba lời ngọt ngào của Thái năm nào mà đời Khuê chìm vào bế tắc
Càng sống với Thái lâu, cuộc đời của Khuê càng trở nên bế tắc. Mang tiếng là vợ giám đốc nhưng ngay cả tiền sinh hoạt phí hàng ngày, tiền đóng học cho con, Khuê cũng phải ngửa tay xin chồng. Thái chi ly, tính toán với vợ đến độ mọi thứ mà Khuê chi tiêu đều báo về tài khoản của gã. Cũng chính gã đã ép Khuê phải sòng phẳng, dứt khoát và tập cách từ chối mỗi khi mẹ ruột của Khuê xin tiền.
Mọi thứ Khuê tiêu đều phải thông qua Thái
Thái ép Khuê phải sòng phẳng cả với bố mẹ
10 năm chung sống bên nhau nhưng Khuê chẳng hề được đứng tên bất cứ thứ tài sản nào trong nhà. Ngay cả căn nhà mà hai người cùng mua sau khi đã kết hôn được một thời gian cũng đứng tên mẹ chồng. Nếu ly dị, Khuê sẽ trở thành kẻ trắng tay. Cay đắng hơn khi Khuê lại không có việc làm ổn định, không chứng minh được tài chính nên chắc chắn sẽ bị tước đi quyền nuôi con. Chính bởi điều này mà cô sống chết không chịu ly dị, cô sợ sẽ không được làm mẹ của Bống và Mun nữa.
Khuê sẽ mất cả nhà lẫn con gái, sẽ thành kẻ trắng tay nếu ly hôn
Cô đang lao vào kiếm tiền, thậm chí chấp nhận đi lau chùi toilet để có thể làm chủ tài chính, giành quyền nuôi con
Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Hoa Hồng Trên Ngực Trái lên sóng vào 21h40 thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên kênh VTV3.