Nhìn dàn tráp "siêu to khổng lồ" của nhà Ông Cao Thắng, cư dân mạng chỉ thắc mắc cô gái “lực điền” nào bên nhà gái sẽ đảm đương nó đây?

Nuko, Theo Nhịp Sống Việt 08:03 08/11/2019

Đoán xem, ngày hôm nay, chàng trai cô gái nào sẽ đảm nhiệm vai trò bưng tráp quan trọng trong đám rước dâu của Đông Nhi - Ông Cao Thắng đây?

Sáng nay 8/11, đám rước dâu của Ông Cao Thắng và Đông Nhi được chính thức diễn ra. Trước đó, vào tối ngày hôm qua, một số hình ảnh chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này đã được tiết lộ. Ở nhà Ông Cao Thắng được trang trí với rất nhiều hoa, ngập tràn sắc đỏ theo đúng phong tục cưới của người Việt.

Đáng chú ý hơn cả chính là dàn tráp ăn hỏi "siêu to khổng lồ" được trang trí vô cùng hoành tráng, mà đặc biệt nhất chính là đôi tráp rồng - phượng được làm rất cầu kỳ, tỉ mỉ...

Khung cảnh chuẩn bị cho lễ rước dâu ở nhà Ông Cao Thắng vào tối hôm qua.

Nhìn dàn tráp siêu to khổng lồ của nhà Ông Cao Thắng, cư dân mạng chỉ thắc mắc cô gái “lực điền” nào bên nhà gái sẽ đảm đương nó đây? - Ảnh 2.

Đáng chú ý hơn cả là dàn tráp ăn hỏi.

Tráp ăn hỏi là những lễ vật truyền thống trong đám hỏi từ xưa được lưu truyền tới ngày nay, thể hiện sự chân thành và sung túc của gia đình nhà trai đối với gia đình nhà gái. Thông thường, số tráp ăn hỏi sẽ là số lẻ, thường từ 5 tráp trở lên, có nơi có tới 15 - 17 tráp tuỳ vào phong tục từng vùng miền và từng gia đình. Các lễ vật trong tráp thường chủ yếu là đồ ăn để thể hiện sự sung túc như bánh phu thê, bánh cốm, mứt sen, hoa quả... Ngoài ra thì còn có trầu cau, trà thuốc...

Dàn tráp mà nhà trai - Ông Cao Thắng chuẩn bị có tới 7 lễ vật. Dù chưa đoán được bên trong những chiếc tráp được bọc kín có gì, nhưng dễ thấy nhất chính là đôi tráp hoa quả được trang trí hình rồng - phượng rất cầu kỳ, tỉ mỉ, nhìn vô cùng đẹp mắt, hoành tráng...

Thế nhưng, bên cạnh mừng cho cặp đôi được về một nhà, cư dân mạng lại bắt đầu cảm thấy... lo lắng cho chàng trai, cô gái nào sẽ bưng dàn tráp "siêu to khổng lồ" này, mà cụ thể là 2 chiếc tráp hoa quả trên...

2 cái tráp rồng phụng kia ai đội chắc... (khó nói thành lời).

Trời ơi bưng 2 cái tráp rồng phụng kia chắc phải lực điền lắm... 

Bê tráp kiểu này lòi bản họng ra mất! (mặt cười thương cảm) Ngày xưa mình đi bê mâm trầu cau mà thiếu điều luồn dây vào kéo thôi chứ giờ tưởng tượng tráp như này khóc thương...

Nhớ hồi cưới ông anh họ bê mâm trái cây run hết cả tay chân. Tới lúc trao cho bên nhà gái nhận mà mấy ông đọc lâu quá tao chịu không nổi khóc quá trời. May anh đối diện lấy tay đỡ giùm ở dưới chứ không là tao làm đổ hết ra thì thành tội nhân thiên cổ [...].

- Thời sinh viên năm nhất, đi bê mâm trái cây, đi bộ vào nhà gái, vì đường hẻm, đi bộ 400m, muốn gãy luôn cái tay, nhìn mâm này mà muốn xỉu...

Đoán xem, ngày hôm nay, chàng trai cô gái nào sẽ đảm nhiệm vai trò quan trọng ấy đây?

Nhìn dàn tráp siêu to khổng lồ của nhà Ông Cao Thắng, cư dân mạng chỉ thắc mắc cô gái “lực điền” nào bên nhà gái sẽ đảm đương nó đây? - Ảnh 4.