Với những người thường xuyên theo dõi các chương trình truyền hình thực tế Hàn Quốc, "Let me In" không phải cái tên quá xa lạ. Được phát sóng từ năm 2011, đây là một trong những chương trình được xem nhiều nhất tại Hàn Quốc.
Tham gia chương trình, các thí sinh sẽ được phen lột xác ngoạn mục với những màn phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi mà đến người thân nhiều khi còn không nhận ra. Với nhiều người, phẫu thuật thẩm mỹ đã trở thành một phần trong văn hóa của Hàn Quốc. Việc nền công nghiệp này bước lên sân chơi của một chương trình truyền hình thực tế có lẽ không phải điều quá lạ.
Tuy vậy, quả là khi nhìn những hình ảnh trước và sau của các thí sinh trong chương trình, cũng khó mà tin đây lại là một người. Có lẽ chân lý của chương trình muốn truyền tới người xem rằng không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ chưa... phẫu thuật thẩm mỹ!
Trước và sau quả là rất khác biệt.
Không chỉ được chỉnh hàm, các thí sinh còn được chỉnh mắt, mũi, miệng...
Một cô gái bỗng trở nên xinh đẹp.
Hàm răng khấp khểnh, khuôn cằm bạnh đã không còn mà thay vào đó là gương mặt đầy thanh tú.
Một cô gái có chiếc cằm trở nên thon gọn hơn.
Góc nhìn thẳng chết người kia đã được chỉnh sửa trở nên đẹp đẽ hơn nhiều.
Đây quả là một điều khiến nhiều người không ngờ tới, bảo sao người nhà còn không nhận ra.
Khuôn mặt lệch hẳn về một bên giờ đã không còn.
Ai mà nghĩ đây là một người cơ chứ?
Các thí sinh nam cũng có những màn lột xác đến đáng kể.