Những người thầy chắp cánh ước mơ cho cậu học trò mù đến gần với giảng đường Đại học

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 04/07/2016

Từ lúc còn học hòa nhập tại trường phổ thông, Hiền đã được thầy cô và bạn bè sát cánh giúp đỡ. Đến khi thi THPT quốc gia, em được các giáo viên tham gia chuyển ngữ, hỗ trợ cho mình hết lòng. Trước giờ thi, thầy phụ trách điểm thi hôm đó luôn có mặt để động viên Hiền.

Những người thầy chắp cánh ước mơ cho cậu học trò mù

Chiều ngày 3/7, buổi thi cuối cùng của các môn khối A, chúng tôi tìm đến điểm thi tại trường Cao đẳng Phương Đông để gặp cậu thí sinh khiếm thị Mai Văn Hiền (SN 1994, quê ở xã Quế Lộc, huyện Quế Sơn, Quảng Nam). 

Dành cho chúng tôi ít phút chia sẻ trước giờ thi môn Hóa, Hiền cười tươi cho biết: "Hai môn thi Toán và Lý vừa qua em làm bài cũng khá ổn. Chiều nay thi môn Hóa, cũng là môn em tự tin nhất. Hi vọng môn này em sẽ đạt điểm tối đa…".

Những người thầy chắp cánh ước mơ cho cậu học trò mù đến gần với giảng đường Đại học - Ảnh 1.

Thí sinh Mai Văn Hiền (áo trắng) được cha mình dẫn đến phòng thi

Cô Bùi Thị Diệp Anh, giáo viên chủ nhiệm em Hiền nhiều năm cho biết, khi còn học ở trường Nguyễn Đình Chiểu và học hòa nhập tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), cứ mỗi lần kiểm tra bài là Hiền lại được các thầy cô hoặc bạn bè ngồi bên đọc đề giúp, sau đó em trình bày các đáp án bằng chữ nổi và các thầy cô chuyên dạy chữ Braille sẽ chấm.

"Do không thể nhìn thấy được nên mỗi lần làm bài thi thì em Hiền thiệt thòi hơn các bạn bình thường khác về thời gian. Bởi em ấy phải mất nhiều thời gian để nghe người khác đọc đề rồi sau đó phải chuyển ra ngôn ngữ Braille nữa. Tuy nhiên, em Hiền lại có khả năng tính toán rất nhanh, nhiều khi các bạn khác bấm máy tính chưa ra được kết quả thì em ấy đã có được đáp án trong đầu rồi", cô Anh tự hào khi nói về cậu học trò đặc biệt của mình.

Những người thầy chắp cánh ước mơ cho cậu học trò mù đến gần với giảng đường Đại học - Ảnh 2.

Cậu học trò khiếm thị muốn trở thành kỹ sư công nghệ để có tiền nuôi bà nội già 90 tuổi.

Theo thầy Lê Văn Huy, Trưởng điểm thi CĐ Phương Đông, nhằm tạo điều kiện cho em Hiền tham gia dự thi được tốt, Đại học Đà Nẵng đã liên hệ với trường Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu để mời giáo viên tham gia chuyển ngữ, hỗ trợ cho thí sinh.

Theo đó, một trong hai giám thị sẽ là giáo viên, cũng là người đọc đề cho thí sinh Hiền khi bắt đầu giờ thi. Đối với các môn thi tự luận, Hiền sẽ làm bài bằng chữ nổi. Còn với môn thi trắc nghiệm, Hiền sẽ chọn câu trả lời và giám thị sẽ là người đánh dấu đáp án theo ý của Hiền. 

Những người thầy chắp cánh ước mơ cho cậu học trò mù đến gần với giảng đường Đại học - Ảnh 3.

Thầy Lâm Chí Dũng, Phó Trưởng điểm thi Cao đẳng Phương Đông động viên thí sinh Mai Văn Hiền trước giờ thi.

Có mặt để động viên em Hiền trước giờ thi, thầy Lâm Chí Dũng, Phó Trưởng điểm thi Cao đẳng Phương Đông, chia sẻ: "Em Hiền là một thí sinh rất đặc biệt của điểm thi tại trường CĐ Phương Đông năm nay. Tôi nghe nói em ấy bị khiếm thị nhưng lại có thành tích học rất giỏi, hy vọng em ấy sẽ đậu được vào đại học để thực hiện ước mơ của mình…".

Được làm hồ sơ xét đặc cách nhưng vẫn quyết tâm thi đỗ bằng chính sức mình

Theo tìm hiểu, Hiền bị khuyết tật nặng cùng với học lực 12 năm học sinh giỏi toàn diện, em có thể làm hồ sơ xin đặc cách xét tuyển thẳng vào trường Đại học Đà Nẵng. Thế nhưng cậu học trò khiếm thị này vẫn quyết tâm tự thi đỗ vào đại học bằng chính sức mình."Hiện chúng tôi vẫn chưa nhận được hồ sơ xin được xét đặc cách đại học của em Hiền", Tiến sỹ Trần Đình Khôi Quốc, Trưởng ban đào tạo, ĐH Đà Nẵng trả lời với PV qua điện thoại.

"Tôi tin em Hiền đủ khả năng tự đậu vào đại học và thực hiện ước mơ của mình"Đó là lời khẳng định chắc nịch của cô Diệp Anh.

"Khi mới vào trường, em Hiền hay mặc cảm, tự ti nhưng sau đó em đã hòa nhập và tiến bộ rất nhanh. Mặc dù bị khiếm thị bẩm sinh nhưng em Hiền rất hiếu học và có ý thức học tập cao. Tôi từng chủ nhiệm và dạy em Hiền nhiều năm ở trường Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu nên tôi rất hiểu khả năng của em ấy. Em học tốt đều các môn nhưng giỏi nhất là các môn tự nhiên".

Những người thầy chắp cánh ước mơ cho cậu học trò mù đến gần với giảng đường Đại học - Ảnh 4.

Mặc dù khiếm thị, có thể làm hồ sơ xin đặc cách xét tuyển thẳng vào ĐH Đà Nẵng, nhưng Hiền vẫn quyết tâm tự thi đỗ vào đại học

Đứng chờ con ngoài phòng thi, ông Mai Văn Thông (SN 1959) cha em Hiền không giấu nổi xúc động: "Gia đình tôi cũng rất biết ơn các thầy cô ở trường Chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu đã cưu mang và dạy dỗ cho cháu Hiền suốt 13 năm nay. Đến hôm nay đi thi đại học cũng được các thầy cô ở trường thi quan tâm và động viên tinh thần khiến cha con tôi cảm động lắm. Thật sự tôi không biết nói gì hơn chỉ mong sao cháu nó thi đậu đại học để không phụ sự kỳ vọng của mọi người thôi…".

Những người thầy chắp cánh ước mơ cho cậu học trò mù đến gần với giảng đường Đại học - Ảnh 5.

Ông Văn Thông, bố Hiền cảm động khi nói về tình cảm và sự quan tâm của các thầy cô giáo đã dành cho con mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày