Cuối cùng thì cũng Noel rồi! Có rất nhiều lý do để mong ngóng Noel, vì không khí của ngày lễ này lúc nào cũng khiến người ta thấy ấm áp dù có đang ở đâu đi nữa. Thêm một điều nữa, Noel còn là dịp để nhận được quà từ bạn bè, người thân, hoặc đôi lúc là tự thưởng cho mình một cái gì đó thật ý nghĩa.
Giờ lớn rồi, cũng biết ông già Noel không có thật, nhưng chắc chắn ai cũng mong nhận được quà. Nếu như có một điều ước bây giờ thì bạn mong ông già Noel sẽ tặng cho mình cái gì?
Quanh năm ế ẩm quá rồi nên chỉ mong ông già Noel thương tình gói crush lại và đem đến tặng thôi. Cô đơn quá rồi!
Đấy, cũng chỉ suy nghĩ cho bố mẹ cả thôi. Hi vọng năm nay bố mẹ có cô con dâu để nhà cửa vui vầy. Ông già Noel có nghe thấy không???
Có vẻ năm nay ông già Noel vẫn bội thực vì điều ước có người yêu của đàn cháu
Mùa Noel cũng đúng với mùa thi. Đang ôn tập vất vả nên thực sự chẳng có tâm trí chơi lễ nữa, chỉ mong ông già Noel cho con một món bảo bối thôi
Đã ế thì nhất định phải kiếm được người ế cùng!
Chọn con tim hay là nghe lý trí đây??? Làm thế nào để tốt cho cả 2???
Nhưng bên cạnh việc xin điều ước từ ông già Noel thì mình vẫn nên tập trung ôn thi chứ nhỉ?
Là du học sinh nên nhớ nhà lắm, những dịp lễ quây quần thế này lại càng muốn về hơn
Mong bố mẹ sẽ có thật nhiều sức khoẻ! Chỉ thế thôi là đủ vui rồi!
Và đòi quà nhiều rồi, cũng nên gửi tặng ông già Noel một điều ước đúng không? Hi vọng ông cũng có bà già Noel để chơi lễ nhé!