Người ta vẫn thường tranh cãi nhau việc làm thêm nào là "chân chính", việc nào đáng, việc nào nên làm, việc nào không. Từ những quan điểm cho rằng sinh viên chỉ nên làm những công việc đầu óc, làm cho startup... đến quan điểm nói những việc làm thêm chân tay như chạy xe ôm, bán hàng, bưng bê... là hết sức vô bổ, phí công sức, thời gian mà chẳng mang đến ích lợi gì. Tuy nhiên, là những người trong cuộc, chính các sinh viên hiểu rằng: Sinh viên thì ai chẳng phải làm thêm, không việc này việc khác, mỗi việc đều có những giá trị riêng.
Bỏ qua những tranh cãi đi làm gì qua một bên, hôm nay chúng ta sẽ nói đến một khía cạnh mới, đó là những nỗi niềm ít ai thấu của sinh viên khi đi làm thêm. Đi làm thêm đồng nghĩa với khổ, với cực, bị bóc lột, bị chèn ép; nhưng không đi làm thì không có tiền trang trải cuộc sống, đỡ đần cho bố mẹ. Làm những nghề liên quan đến dịch vụ, phục vụ, tiếp xúc với nhiều khách hàng càng mệt mỏi, hay dính "phốt", thậm chí bị xua đuổi như đuổi tà vậy.
Chắc hẳn tất cả chúng ta sáng sớm đều ít nhất một lần nhận được cuộc gọi: Em chào anh/ chị, em là ABC, em đến từ công ty XYZ, anh/ chị có nhu cầu mua đất không ạ, bên em có lô đất mới; anh/ chị có nhu cầu mua chung cư giá rẻ không ạ, bên em có chính sách ưu đãi; anh/ chị có nhu cầu mua bảo hiểm không, bên em cam kết an toàn, uy tín... Những lần như thế bạn sẽ cáu gắt, gắt gỏng, xua đuổi, tắt máy ngay lập tức đúng không? Và bạn có biết ai là những người phải đón nhận cảm giác khó chịu đó từ bạn không, chính là nhân viên Telesales, mà đa phần trong số đó là sinh viên.
Nhân viên Telesales là những cá nhân hoặc một bộ phận trong doanh nghiệp, họ làm nhiệm vụ tiếp xúc với khách hàng và bán hàng qua điện thoại. Khác với nhân viên sales, nhân viên Telesales tìm kiếm khách hàng và tư vấn, chốt đơn hàng với họ thông qua một phương tiện giao tiếp phổ biến là điện thoại.
Nếu một buổi sáng đẹp trời, nhận được cuộc gọi mời chào mua hàng, sử dụng dịch vụ bảo hiểm, nhà đất... hãy nhẹ nhàng nói câu từ chối, đừng gắt gỏng nhé, vì phía đầu dây bên kia biết đâu là một cô cậu sinh viên mới vào nghề, đang kiếm từng đồng từ Telesales để trả tiền trọ, tiền ăn mà bị bạn doạ cho chết khiếp như thế thì họ sẽ chẳng dám làm việc nữa.