NTK Lê Hà: “Tôi thấy mình đẹp nhất khi thành công trong công việc”

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 11/05/2016

Sau 8 năm học tại Pháp, trở về Việt Nam, Lê Hà lập tức trở thành NTK được săn đón. Cô đã trình làng các bộ sưu tập tại những show thời trang lớn như Đẹp Fashion Show, Elle Show, Vietnam Designer Fashion Week... Tuy nhiên, trước đó, Hà đã nếm trải thất bại…

Thất bại đầu tiên lại trở thành tiền đề cho thành công của thương hiệu Lea’s của Lê Hà sau này. Việc khởi nghiệp của cô được đánh dấu từ cú sốc bị “nhà tài trợ” bố mẹ cắt vốn sau 2 năm thấy con gái đầu tư không hiệu quả, chồng thì khuyên bỏ ý định mở cửa hàng thời trang. Lê Hà mất ăn mất ngủ và luôn mang cảm giác vừa mất đi một phần cơ thể. Sinh con trai đầu lòng một tuần, bà mẹ trẻ nén chịu đau do vết mổ chưa lành, tới xưởng với quyết tâm gây dựng lại thương hiệu. Vì cô biết dừng lại bây giờ sẽ không bao giờ làm được nữa.

NTK Lê Hà: “Tôi thấy mình đẹp nhất khi thành công trong công việc” - Ảnh 2.

Học về thời trang ở nước ngoài những 8 năm là chuyện xa xỉ vào đầu những năm 2000 khi ngành thiết kế Việt Nam chưa thấy triển vọng. Lý do gì để chị quyết tâm theo đuổi nghề này đến vậy?

Thực ra ban đầu tôi thích điêu khắc và thiết kế nội thất, nhưng khi đỗ Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, bố lại khuyên “con gái học thời trang cho nó nhàn” mà không hề biết rằng ngành này rất cực khổ. Học xong ở Việt Nam tôi sang Pháp du học, lúc đó Đỗ Mạnh Cường rủ tôi vào học cùng trường với cậu ấy. Tôi rất muốn học chung lớp với Cường, lúc đó là năm thứ hai, để học thêm những môn tôi chưa được học, và còn vì trường lúc ấy chỉ có 2 chúng tôi là sinh viên Việt Nam. Nhưng ông hiệu trưởng nhất định bắt tôi lên năm thứ ba học, sau này tôi mới hiểu ý tốt của ông là muốn chúng tôi tự lập. Ở nhà, mình luôn là đứa muốn làm điều khác biệt, sang đây bị sốc vì cái khác biệt của mình cũng chẳng là gì với họ. Nguyên năm đầu tiên, học bạ của tôi bị đánh giá thấp. Đến năm thứ hai tôi mới bắt đầu hiểu cách tư duy của họ, học bạ mới sáng dần lên.

Vậy “tiểu thư” Lê Hà đã trải qua đời sống sinh viên ở Pháp ra sao?

Tôi cũng phải vừa đi làm vừa đi học, không phải vì kinh tế mà để tìm kiếm trải nghiệm. Tôi có đọc đâu đó câu muốn trưởng thành, ít nhất bạn phải trải qua 3 nghề: bán hàng, phục vụ bàn, chăm em bé. Tôi đã làm đủ 3 nghề đó, và đúng là cực kì hữu ích cho sau này. Thời gian trông hai đứa nhỏ 6 tuổi và 3 tuổi cho một cặp vợ chồng Pháp, tôi học hỏi được rất nhiều về văn hóa của họ. Cậu bé 3 tuổi của gia đình này bị liệt chân sau một trận sốt. Cha mẹ của cậu luôn hướng cậu tự lập. Tôi rất khâm phục khi chứng kiến quá trình hồi phục của cậu bé. Cậu thường tự làm vệ sinh cá nhân, có hôm cậu từ chối ngồi xe lăn, đi bộ 2km đến trại ngựa và tự vào chuồng dắt ngựa ra.

Những trải nghiệm giúp việc học của tôi tiến triển rất nhiều. Vì thời trang không chỉ là chất liệu, là đường nét thiết kế mà còn là văn hóa.

Bản thân là phụ nữ, lại đang theo đuổi công việc làm đẹp cho phụ nữ, quan niệm của chị về vẻ đẹp của người phụ nữ ngày nay như thế nào?

Tôi thích người phụ nữ đẹp tự nhiên, có thần thái, thoải mái từ trong ra ngoài. Tôi quan niệm quần áo rất quan trọng, không chỉ là phong cách mà còn cho thấy lối sống, văn hóa của từng người. Nhưng nếu thần thái không đẹp, thì bộ quần áo đó cũng chỉ là cái xác mà thôi.

Giám đốc nghệ thuật của tạp chí thời trang F đã nhận xét rằng bộ sưu tập mới nhất dành cho Nàng của Lê Hà thể hiện sự trưởng thành, chững chạc của người phụ nữ ở độ tuổi đẹp nhất, cuốn hút với nhiều sắc thái đa diện…

Xin cám ơn những lời nhận xét đó.

Những thiết kế của tôi thường có công năng sử dụng thông minh nhất có thể. Một mặt, một bộ khi tách ra, chỉ cần kết hợp với các phụ kiện khác bạn sẽ tạo thành bộ khác. Mặt khác, còn là sự tiện dụng, vì tôi mong muốn phụ nữ lúc nào cũng đẹp, thời trang giúp họ đẹp hơn nhưng vẫn thoải mái là mình. Trong bộ thiết kế lần này, những chiếc áo khoác dạ thêu nổi với các gam màu hồng phấn, vàng phấn và đen, xám, điểm xuyết những chùm hoa cúc đại đoá rực màu…kết hợp với những chiếc khăn quàng cổ nhẹ… Tôi muốn các “Nàng” trang bị cho mình đầy đủ phụ kiện từ túi xách hợp màu trang phục, mắt kính gương sáng màu, đến nón các màu trông vui mắt, nghịch ngợm và đáng yêu.

NTK Lê Hà: “Tôi thấy mình đẹp nhất khi thành công trong công việc” - Ảnh 3.

Những thiết kế của Lê Hà giúp Nàng đẹp hơn nhưng vẫn thoải mái là chính mình

NTK Lê Hà: “Tôi thấy mình đẹp nhất khi thành công trong công việc” - Ảnh 4.

Trông cũng rất hợp với những chiếc xe máy Vespa trên đường phố

Sự kết hợp giữa trang phục với việc sử dụng xe máy trong thành phố cũng là điều tôi quan tâm bởi ở nước mình, xe máy là phương tiện di chuyển phổ biến. Với bản thân tôi, tôi thường chọn những trang phục có chất liệu bền, khó lỗi mốt và chọn chiếc xe được thiết kế tối giản, dễ kết hợp với trang phục. Như Vespa chẳng hạn, đó là dòng xe có thiết kế đẹp một cách bền vững. Nhà tôi thậm chí hiện đang có tới 3 chiếc Vespa!

NTK Lê Hà: “Tôi thấy mình đẹp nhất khi thành công trong công việc” - Ảnh 5.

Với Lê Hà, Nàng không chỉ cần khoác lên mình trang phục đẹp mà còn cần được thoải mái tự tin trên một chiếc xe đẹp – Cái đẹp bền vững!

NTK Lê Hà: “Tôi thấy mình đẹp nhất khi thành công trong công việc” - Ảnh 6.

BST LeHa cá tính và nữ tính làm bao nhiêu người xao xuyến, cô gái ấy kiêu hãnh đứng tựa Vespa Primavera mà hút hết mọi ánh mắt  vì sự hấp dẫn lạ kỳ, mạnh mẽ mà đằm thắm.

NTK Lê Hà: “Tôi thấy mình đẹp nhất khi thành công trong công việc” - Ảnh 7.

NTK Lê Hà: “Tôi thấy mình đẹp nhất khi thành công trong công việc” - Ảnh 8.

Nàng ấy tự tin, chín chắn và trưởng thành. Nàng biết mình là ai trong cuộc đời này với những lựa chọn đảm bảo, Vespa Primavera là nàng thơ của cô ấy, cô gái của Lê Hà.

Cảm ơn chị!

Art Director: Hương Color

Project Manager: Phương Anh Nguyễn

Stylist: Khuất Năng Vĩnh

Photographer: Mạnh Bi

Camera: Khánh Nguyễn

Hair & Make-up: Hung max

Nhà thiết kế: Lê Hà

Model: Đỗ Hà

Lê Hà là cử nhân khoa Thiết kế và Dựng mẫu thời trang tại Viện mẫu Thời trang Paris, Pháp. Chị đã lấy bằng Thạc sĩ chuyên ngành công nghiệp sản xuất may mặc, Đại học Quốc gia Công nghiệp Dệt may Mulhouse, Pháp. Hiện chị đang giảng dạy tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và hoạt động với tư cách một NTK.

Vespa, biểu tượng của thời trang và phong cách Ý, được một số nghệ sĩ, nhà thiết kế Việt Nam chọn làm nhân vật trong dự án tôn vinh người phụ nữ mang tên NÀNG, được kể bằng những câu chuyện và hình ảnh hấp dẫn.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY.