Sự bùng nổ của livestream tại Trung Quốc đã giúp những người phụ nữ nơi đây tận dụng hết óc sáng tạo, không ngừng "phát minh" ra những cách thức mới để… "khoe hàng". Tuy nhiên, đây cũng là nền tảng phổ biến dành cho những ai muốn chia sẻ những câu chuyện đáng ngưỡng mộ để truyền cảm hứng cho những người khác.
Cô nàng Lý Dương – 27 tuổi, sinh ra và lớn lên ở An Huy, Bạng Phụ. Khi cô mới lên 4, một tai nạn khủng khiếp đã cướp đi cả 2 cánh tay của cô. Và kể từ khi ấy, Lý Dương phải học cách dùng chân để làm những việc mà người khác có thể thực hiện bằng tay, bao gồm cả viết chữ, ăn uống, trang điểm,… Cô thậm chí đã không ít lần lên báo vì đã vượt qua cả kỳ thi đại học Gaokao cực kỳ khắc nghiệt bằng chính đôi chân của mình.
Sau khi tốt nghiệp đại học, người phụ nữ nghị lực này lại gặp khó khăn khi chẳng ai muốn nhận cô vào làm cả. Cô lo lắng lắm! Cô chia sẻ rằng, giấc mơ lớn nhất đời mình, đó chính là trở thành một con người tự lập, không cần phải dựa dẫm vào ai cả. Có như vậy, gánh nặng trên vai bố mẹ cô mới phần nào trở nên nhẹ nhõm hơn, từ đó để họ có thể hưởng thụ tuổi già một cách êm đềm.
Nỗ lực không ngừng nghỉ của cô gái này cuối cùng cũng đã được đền đáp: sau khi từ bỏ công việc văn phòng nhàm chán, cô đã quyết tâm trở thành một streamer. Cô thành lập một kênh video chia sẻ về kinh nghiệm sống, những câu chuyện thật của cô, hay "trổ tài" làm mọi việc bằng chân như đánh răng, rửa mặt và thậm chí là nấu nướng.
Ngay lập tức, các đoạn phim của cô đã nhanh chóng thu hút được một số lượng lớn fan hâm mộ, với số người theo dõi thường xuyên lên tới 900.000 lượt.
Chỉ với một chiếc vòng gắn gậy "tự sướng", Lý Dương đã cho chúng ta thấy được cái nhìn cận cảnh hơn về cuộc sống và những khó khăn hằng ngày mà cô gặp phải.
"Cuộc sống của một người khuyết tật có thể khá đơn điệu và tẻ nhạt, thế nhưng giờ đây tôi đã có thể gặp gỡ và kết bạn thông qua livestream, cũng như kiếm thêm thu nhập từ đây," cô Dương chia sẻ.
Theo Shanghaiist