Nữ nghi phạm vụ giết người gây rúng động Thái Lan thản nhiên nói "Hello, I’m sorry" với truyền thông

Knocker, Theo Thời Đại 08:45 07/06/2017

Đây có lẽ là lời xin lỗi muộn màng của nữ nghi phạm khi đã gây ra tội ác giết người dã man, khiến dư luận Thái Lan không thể tha thứ.

Ngày 5/6 vừa qua, sau khi bắt được 3 nữ nghi phạm trong vụ án giết hại dã man cô gái Warisara Klinjui, 22 tuổi, ở Khon Kaen, cảnh sát Thái Lan đã nhanh chóng áp giải cả 3 đến 8 địa điểm khác nhau ở tỉnh Khon Kaen để phục vụ công tác điều tra.

Rất đông phóng viên Thái Lan đã có mặt tại địa điểm điều tra để tìm cơ hội phỏng vấn các nghi phạm.

Có thể thấy, người được các cánh phóng viên chú ý và đặt câu hỏi nhiều nhất chính là Preeyanuch (Preaw), bởi đây chính là kẻ ra tay độc ác nhất trong vụ án hình sự chấn động này.

Nữ nghi phạm vụ giết người gây rúng động Thái Lan thản nhiên nói Hello, I’m sorry với truyền thông - Ảnh 2.

Nữ nghi phạm Preaw đội mũ, đeo kính đen và đeo khẩu trang kín mít trước vô vàn ống kính máy quay của các phóng viên.

Khi các nghi phạm được cảnh sát đưa ra xe từ 1 resort để đến điều tra tại các địa điểm khác trong tỉnh Khon Kaen, rất đông phóng viên đã đứng vây xung quanh và cố gắng đặt câu hỏi cho các nghi phạm. Lực lượng cảnh sát phải rất vất vả mới đưa được các nữ nghi phạm ra khỏi vòng vây của cánh phóng viên. Tuy nhiên trước đó, nữ nghi phạm Preaw đã kịp vái lạy trước ống kính máy quay và nói duy nhất 1 câu: "Hello, I’m sorry".

Có thể thấy, nữ nghi phạm này không hề kiêng ngại trước ống kính máy quay vì đã nói "xin chào, tôi xin lỗi" bằng tiếng Anh với giọng điệu khá thoải mái, không hề có chút gì được xem là hối hận về hành vi giết người man rợ mà mình đã gây ra.

Nguồn: Sanook