Pep Guardiola, kẻ đi mua danh hiệu

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 12:20 30/07/2017

Không ít người sẽ giật mình khi biết: Pep Guardiola đã tiêu tốn tổng cộng 865 triệu bảng (966 triệu euro) để mua cầu thủ kể từ khi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện. Làm một phép chia đơn giản: Mỗi danh hiệu Pep mang về, ông mua nó với giá 41,1 triệu bảng.

Với tổng cộng 21 danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp, Pep Guardiola được coi là một trong những HLV vĩ đại nhất của làng bóng đá hiện đại. Và phải chăng vì Pep đã giành quá nhiều danh hiệu nên hầu như chẳng ai để ý tới chuyện ông đã dùng bao nhiêu tiền để mua cầu thủ.

Chỉ đến khi số tiền Pep chi tại Man City chạm mốc… 400 triệu bảng mà chưa có bất kỳ danh hiệu nào được mang về, truyền thông mới bắt đầu thống kê chi tiết thói quen tiêu tiền điên rồ của vị HLV này.

Pep Guardiola, kẻ đi mua danh hiệu - Ảnh 1.

Pep Guardiola đang là vị chiến lược gia đốt nhiều tiền nhất để có một danh hiệu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Pep đã ngốn tổng cộng 865 triệu bảng của 3 CLB Barcelona, Bayern Munich và Man City chỉ để mua cầu thủ. Tính trung bình, vị HLV này tiêu hết 91,2 triệu bảng mỗi mùa bóng. Đây là một kỷ lục. Bởi đến Jose Mourinho cũng chỉ dám tiêu 70,9 triệu bảng/mùa bóng.

865 triệu bảng mua cầu thủ và mang về 21 danh hiệu. Tính trung bình, mỗi danh hiệu mà Guardiola mang về có giá 41,1 triệu bảng. Ông là HLV tốn nhiều tiền nhất cho mỗi danh hiệu trong lịch sử bóng đá (xếp thứ nhì chính là Mourinho, 39,7 triệu bảng cho 1 danh hiệu).

Pep Guardiola, kẻ đi mua danh hiệu - Ảnh 2.

Mourinho xếp thứ 2 khi đốt 39,7 triệu bảng cho 1 danh hiệu.

Hiện tại Pep còn đang đòi hỏi Man City phải mua nốt Kylian Mbappe. Và nếu thật sự Man xanh chiều theo nguyện vọng này, Guardiola sẽ trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bóng đá chạm mốc tiêu… 1 tỷ bảng tiền mua cầu thủ. Với ngần ấy tiền đã tiêu, thất bại của Pep sẽ là một… tội ác.

HLV nổi tiếng Harry Redknapp từng mỉa mai: "Dẫn dắt những CLB sẵn sàng chi bất kỳ số tiền nào để HLV mua cầu thủ thì đến… vợ tôi cũng có thể vô địch".

Những hồi ức trong quá khứ bỗng dội về. Năm xưa, Sir Alex Ferguson cùng cộng sự phải cặm cụi lái xe xuyên đêm tới nhà Ryan Giggs thuyết phục anh gia nhập học viện đào tạo của Man Utd. Fergie chỉ tốn tiền… xăng là Man Utd đã có một huyền thoại.

Pep Guardiola, kẻ đi mua danh hiệu - Ảnh 3.

Sir Alex chỉ tốn tiền xăng để chiêu mộ Ryan Giggs.

Cũng là Sir Alex xông thẳng vào phòng của chủ tịch Martin Edwards đề nghị ông này đổi ý: thay vì mua Lee Chapman, nên đổi sang mua Eric Cantona. Quỷ đỏ chỉ phải chi ra vỏn vẹn 1,2 triệu bảng (tính theo tốc độ trượt giá thì số tiền này đáng giá 2,2 triệu bảng vào năm 2017) để có được Cantona từ Leeds United. Cantona sau đó mở ra cả một trang sử vĩ đại của Quỷ đỏ.

Arsene Wenger cũng đã đưa Dennis Bergkamp về trong sự phản đối của nhiều người. Và rồi Bergkamp trở thành một trong những bản hợp đồng thành công nhất trong sự nghiệp của Wenger.

Pep Guardiola, kẻ đi mua danh hiệu - Ảnh 4.

Dennis Bergkamp trở thành huyền thoại của Arsenal.

Cái thời mà HLV cất công đi "xem giò xem cẳng" cầu thủ, tìm ra những viên ngọc thô và mài nó thành kim cương đã qua. Bóng đá cũng theo đó mà mất đi một nét văn hóa đẹp.

Làm HLV thời này, cứ như Pep Guardiola thì quá dễ. Cứ cầu thủ nào nổi tiếng, thành công là chỉ đạo CLB chi ra những số tiền vô lý để mua về, trả những mức lương phá giá thị trường để kìm chân ngôi sao đó ở lại. Chẳng việc gì phải nhọc công đãi cát tìm vàng như thời xưa làm gì. Đồng tiền có thể giải quyết khâu này.

Pep Guardiola mới đây đầy ngạo mạn nói: Thị trường là thị trường, nó có những quy luật riêng. Chúng ta không thể tự quyết định giá cầu thủ cao hay thấp. Nghe có vẻ đầy hàn lâm, nhưng thực tế chỉ là những tuyên bố sáo rỗng. Bởi chẳng quy luật nào của thị trường lại định giá một cầu thủ dự bị như Danilo cái giá 27 triệu bảng cả. Chẳng quy luật nào bỗng dưng lại khiến một thủ môn còn ít người biết tới như Ederson bỗng dưng được Man xanh mua về với giá 35 triệu bảng cả.

Pep Guardiola, kẻ đi mua danh hiệu - Ảnh 5.

Một cầu thủ dự bị cỡ như Danilo cũng có giá cao ngất ngưởng khi cập bến sân Etihad.

Là Pep muốn có những cầu thủ này và ông đã đưa ra những mức giá mà đối tác không thể từ chối. Pep tiêu tiền như nước nhưng cho dù đã đốt của Man City tới 400 triệu bảng, ông cũng không thể tạo ra một Eric Cantona hay Ryan Giggs mới ở Etihad.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày