Phố đi bộ Nguyễn Huệ và những cuối tuần vui như thế: Nghệ sĩ "cháy hết mình", khán giả đội mưa đứng cổ vũ

Futo Nguyen, Theo Thời Đại 00:15 23/07/2017

Múa rối nước, cải lương, chèo và âm nhạc điện tử EDM, Break dance... được phối hợp với nhau đem đến một hình ảnh vừa năng động vừa truyền thống trên Phố đi bộ vào mỗi cuối tuần.

Dạo chơi ở khu vực Phố đi bộ, không ít lần chúng ta bắt gặp những nhóm bạn trẻ ngồi thành vòng tròn chơi guitar, có nhóm thì nhảy Break dance, có cả nhóm chơi nhạc cụ dân tộc như sáo trúc...Và tất cả đã tạo nên một tổng thể rất năng động cho Phố đi bộ Nguyễn Huệ từ khi con phố này xuất hiện.

Với mong muốn đem đến những hoạt động giải trí bổ ích, cũng như tạo dấu ấn riêng cho ngành du lịch thành phố, Sở Du lịch TP.HCM đã phát triển nghệ thuật biểu diễn đường phố ở Phố đi bộ một cách hoành tráng hơn với chuỗi chương trình biểu diễn đường phố vào mỗi tối cuối tuần với tên gọi: Ho Chi Minh City Street Show.

Khán giả người thì đội áo mưa, người thì cầm dù... đứng cổ vũ những nghệ sĩ cũng đang cháy hết mình với âm nhạc. Với nghệ thuật thì không có điều gì có thể cản trở.
Sân khấu biểu diễn Break dance trong chương trình.

Sân khấu lớn của nghệ thuật dân tộc và hiện đại

Ho Chi Minh City Street Show là chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố theo chủ đề đầy mới lạ và hấp dẫn. Mỗi tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, trải dài trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ là 4 cụm sân khấu trình diễn cùng lúc các loại hình nghệ thuật khác nhau. Các sân khấu này được thiết kế sáng tạo, mang đậm hơi thở đường phố và nét đặc trưng của du lịch TP.HCM. Mỗi tháng sẽ là một chủ đề khác nhau và nội dung cũng như tiết mục biểu diễn thay đổi hàng tuần dựa trên chủ đề của tháng đó.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ và những cuối tuần vui như thế: Nghệ sĩ cháy hết mình, khán giả đội mưa đứng cổ vũ - Ảnh 3.

Điểm đặc biệt ở chương trình này chính là sự kết hợp đầy sáng tạo giữa nghệ thuật đường phố đương đại trên thế giới và văn hóa dân gian 3 miền của Việt Nam. Bên cạnh các loại hình quen thuộc như ảo thuật, ca hát, biểu diễn nhạc cụ, nhảy múa… chương trình còn mang đến những giai điệu đặc sắc của nghệ thuật như hát đối đáp quan họ, đờn ca tài tử, múa cồng chiêng… góp phần giới thiệu những nét đặc sắc nhất của văn hóa Việt Nam. 

Phố đi bộ Nguyễn Huệ và những cuối tuần vui như thế: Nghệ sĩ cháy hết mình, khán giả đội mưa đứng cổ vũ - Ảnh 4.

Một sân khấu múa rối nước được trình bày đẹp mắt giữa phố đi bộ thu hút khán giả.

Nghệ sỹ Vân Anh chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc khi nhận được lời mời biểu diễn từ chương trình. Tôi tin rằng đây sẽ là cơ hội giúp chúng tôi đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với khán giả trẻ và đặc biệt là du khách nước ngoài khi đến tham quan thành phố".

Phố đi bộ Nguyễn Huệ và những cuối tuần vui như thế: Nghệ sĩ cháy hết mình, khán giả đội mưa đứng cổ vũ - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Vân Anh trình diễn trong show.

Tuy chương trình có thời lượng khá ngắn, chỉ diễn ra trong vòng 1 giờ đồng hồ (20h - 21h) nhưng luôn thu hút rất đông khán giả trên Phố đi bộ đến tham dự. Mỗi đêm biểu diễn, Phố đi bộ lại trở nên thật sự sôi động theo cách riêng của nó.

Các nghệ sĩ trẻ cháy hết mình trong đêm nhạc.

Nghệ sĩ "cháy hết mình" trong mưa, khán giả đội mưa đứng cổ vũ

Không chỉ biểu diễn riêng lẻ, các loại hình nghệ thuật đương đại và truyền thống còn được kết hợp với nhau, tạo nên sự mới mẻ trong cách giới thiệu văn hóa dân tộc đến du khách quốc tế, ví dụ như những bản nhạc quốc tế nổi tiếng được hòa tấu bởi các nhạc cụ Việt Nam, hay trình diễn múa trống dân gian trên nền nhạc EDM thời thượng…

Vì là nghệ thuật biểu diễn đường phố nên đặc thù biểu diễn khá phụ thuộc vào thời tiết. Những đêm trời mưa thì xem như "bể show". Bạn Giang - người phụ trách show chia sẻ: "Có hôm dàn trống chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, nghệ sĩ hào hứng lắm, chỉ chờ đúng 8h là lên biểu diễn cho khán giả xem, xong tự nhiên mưa cái ào, mặt ai cũng buồn xo".

Phố đi bộ Nguyễn Huệ và những cuối tuần vui như thế: Nghệ sĩ cháy hết mình, khán giả đội mưa đứng cổ vũ - Ảnh 7.

Đa số các nhạc cụ hiện đại đều được kết nối điện nên khi trời mưa rất khó biểu diễn, nhưng nhạc cụ dân tộc thì vẫn có thể biểu diễn được mà không cần điện. Cô Vân Anh chia sẻ: "Hôm đó thật sự là tất cả anh em nghệ sĩ đều rất mong được biểu diễn, cơ mà trời lại mưa. Khán giả thì vẫn đứng chờ, nên mình cũng cháy hết mình luôn, mặc kệ trời mưa vẫn diễn hết mình. Diễn xong thì trống đàn gì đều bị nước vào làm bong tróc hết cả, nhưng không sao, quan trọng là khán giả yêu quý màn trình diễn đó".

Bạn Thu Nguyễn cho biết: "Chương trình rất thú vị, trải dài trên Phố đi bộ là 4 sân khấu với 4 loại hình nghệ thuật khác nhau, mình có thể lựa chọn cái nào phù hợp nhất với sở thích của mình. Mình đặc biệt thích dàn nhạc dân tộc, các anh chị nghệ sĩ biểu diễn các ca khúc quốc tế bằng nhạc cụ dân tộc rất hay và mới lạ". 

Phố đi bộ Nguyễn Huệ và những cuối tuần vui như thế: Nghệ sĩ cháy hết mình, khán giả đội mưa đứng cổ vũ - Ảnh 8.

Khi nghệ sĩ đã hết mình với nghệ thuật thì dù trời mưa mình cũng sẽ nán lại để ủng hộ hết mình.