Nhà vô địch VCS 2 mùa gần nhất sẽ phải từ bỏ giấc mơ tới CKTG mùa thứ 3 liên tiếp nếu thất bại trước LK chiều nay. Vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch khi VCS mùa Hè khởi tranh, nhưng những gì DBL thể hiện thực sự đáng thất vọng, và giờ đây rất có thể họ sẽ không thể có vé tới CKTG - chiếc vé mà chính họ đã mang lại cho VCS sau thành tích ấn tượng tại MSI.
Naul không còn là chính mình sau thời gian dài phải làm nền cho Zeros
DBL đã tập trung vào lối đánh kiểm soát từ lâu, tuy nhiên việc đánh kiểm soát chưa bao giờ là sở trường của các đại diện tới từ Việt Nam. Với một đội hình vượt trội ở mọi vị trí trong những mùa giải gần đây, DBL (Phong Vũ Buffalo) dù thống trị VCS nhưng khi ra thế giới thì hầu như không để lại ấn tượng. Họ giống như một bản sao lỗi của các đội tuyển đến từ Hàn Quốc, chẳng còn nhìn thấy "chất khu vực Việt Nam" như cách GAM đã từng gây ấn tượng năm 2017 nữa.
Hãy để Bigkoro đánh với đúng biệt danh "Rô chó điên"
Tại VCS mùa Hè, với việc không còn Zeros, thay vì cởi trói cho những Naul, Bigkoro được tự do đánh carry thì DBL vẫn cố chấp với lối chơi kiểm soát của mình. Với việc Raizo ở đường trên thường xuyên thua đường các đối thủ khác cũng khiến cho lối chơi của Bufallo, đặc biệt là kiểm soát rừng của Meliodas bị ảnh hưởng khá nhiều. Và khi chiến thuật kiểm soát của DBL không thể kiểm soát được đối phương, sự bế tắc lộ ra rõ rệt, Naul sau những mùa giải phải làm nền cho Zeros cũng đánh mất luôn bản năng "gánh team" vốn có của mình. Có lẽ sự kết hợp giữa HLV Ling cao thủ và Ren chính là nguyên nhân khiến DBL ngày càng "tù tội" mùa giải này. Họ là những HLV mà chúng ta không cần phải bàn về chuyên môn, những rõ ràng việc cố gắng hướng DBl đánh theo giáo án như trong sách giáo khoa đã giết chết sự bay bổng cần có của họ, khi những cuốn sách đó dường như đã quá cũ rồi.
Ling Cao thủ có thừa chuyên môn và đam mê, nhưng chưa đủ để thành công trên cương vị HLV
Tại sao lại cố gắng đánh kiểm soát khi DBL hiện tại không đủ nhân lực làm tốt điều đó và ngay cả những người làm tốt nhất với lối chơi này - Hàn Quốc cũng không thành công trong những mùa giải gần đây. Khi mà meta ngày càng đề cao sự đột biến, những lựa chọn dị, lối chơi dị có đất sống nhiều hơn. G2 đang rất thành công với lối chơi biến ảo của mình, và ngay cả SKT cũng chọn đánh nhanh hơn, gây đột biến ngay từ đầu thay vì chỉ tập trung farm cho đủ đồ. Lối chơi kiểm soát rõ ràng đã lỗi thời, và DBL đang bước theo vết xe đổ của những Gen.G, Jin Air khi cố chấp với lối chơi này.
Ngay lúc này, đứng trước nguy cơ kết thúc mùa giải trong nỗi thất vọng chính là lúc DBL phải thay đổi. Những Bigkoro, Naul cần được đánh theo cách mình thích để được trở lại là chính mình. Họ vẫn là những người sở hữu kỹ năng hàng đầu VCS, và nếu được chơi theo ý mình họ hoàn toàn có thể tỏa sáng, như cái cách Bigkoro một mình bắn cả thế giới trong ván 2 trận gặp Team Flash.
Đây là lúc DBL cần trở lại là "Young Buffalo" ngày nào, những người bất chấp tất cả để theo đuổi LOL vì đam mê và niềm tin chiến thắng.
Niềm vui liệu có trở lại với các thành viên DBL sau trận đấu chiều nay?
Một dòng nhắn nhử từ fan những chú trâu trước trận đấu chiều nay tới ngài Ren và Ling cao thủ: "Hãy quăng những giáo án, bài vở, chiến thuật của mình khỏi trận đấu chiều nay; làm những người vô hình thì càng tốt. Hãy để những Naul, Bigkoro làm điều mình muốn; việc kiểm soát và giữ cái đầu lạnh cho team để Palette lo. Đó mới là những điều người hâm mộ cần ở lúc này. Thắng cũng được, thua cũng được, hãy là Young Buffalo!".