Quà nào bằng quà gia đình sum họp, Tết nào vui hơn Tết đoàn viên!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 10/02/2021

Dịch bệnh cho chúng ta một khoảng lặng để nhìn sâu vào bên trong mình, để thấy rõ hơn giá trị của gia đình.

Một năm 2020 nhiều biến động và xáo trộn càng khiến chúng ta mong chờ tới Tết hơn bao giờ hết. Dù chỉ là trong vài khoảnh khắc bình yên ta được tách mình ra khỏi sự vận động thường ngày, của những lo toan sợ hãi. Những phút giây cả nhà quây quần bên mâm cơm chiều cuối năm, cùng ngồi trò chuyện bên nồi bánh chưng, bánh tét, háo hức đón giây phút giao thừa… là những khoảnh khắc thiêng liêng và được mong chờ nhất.

Quà nào bằng quà gia đình sum họp, Tết nào vui hơn Tết đoàn viên! - Ảnh 1.

Anh Hồ Trung Quân nói: "Cả năm nay cứ dịch bệnh rồi bão lũ liên miên, định về quê mấy lần mà lại phải hủy vé. May quá giờ ở Đà Nẵng vẫn bình yên, Tết có mong gì nhiều đâu ngoài sức khỏe hả em. Mong ba má còn sống để Tết còn có nơi để về, chở má đi chợ Tết, chở ông ba ra chợ hoa vậy là đủ".

"Hạnh phúc, đi về nhà

Cô đơn, đi về nhà

Thành công, đi về nhà

Thất bại, đi về nhà

Mệt quá, đi về nhà

Mông lung, đi về nhà

Chênh vênh, đi về nhà".

(Trích bài hát Đi về nhà)

Không may mắn như anh Quân, bác Thuận chia sẻ: "Cũng gần 4 năm nay, cứ khi nào đi làm về thấy người ta bày hoa bán Tết thì coi như đêm nào bác cũng khóc, nhớ má. Tết xưa có má gia đình lúc nào cũng đông vui, làm món này món nọ. Bây giờ mình vẫn nấu món đó cho con cháu thôi nhưng không còn tiếng má nói cười dưới bếp nữa. Tết bác chỉ mong sống lâu chút bên con cháu bên cháu cho ngày Tết đầy đủ tình cảm".

Quà nào bằng quà gia đình sum họp, Tết nào vui hơn Tết đoàn viên! - Ảnh 2.

Tết là dịp để những đứa con trở về bên gia đình, người thân, về với cội nguồn, nơi đấng sinh thành đang chờ đợi sau một năm xa nhà. Đi xa ta lại nhớ nhà da diết, ta không nhớ một nơi chốn cụ thể, ta nhớ kỷ niệm, nhớ ký ức tuổi thơ, nhớ mùi vị món ăn mẹ nấu… và Tết cho ta cơ hội được trở về với cội nguồn của nỗi nhớ.

Quà nào bằng quà gia đình sum họp, Tết nào vui hơn Tết đoàn viên! - Ảnh 3.

Phong, sinh viên năm 3 chia sẻ: "Học xa nhà mới biết em thấy quý hơn những món ăn mẹ nấu, Tết về việc đầu tiên em muốn làm nhất là ăn bữa cơm sum họp cùng gia đình, ăn cơm thịt kho nước dừa của mẹ".

Còn Đức Thiện, nhân viên văn phòng lại muốn được ngồi uống cốc bia cùng tía: "Hai cha con lai rai, nghe ổng kể chuyện vụ mùa năm qua. Cả năm xa nhà, chẳng biết uống bia bao nhiêu lần nhưng chẳng hiểu sao chai bia uống cùng tía lại thấy ngọt như vậy. Cha con anh bình thường cũng ít nói chuyện lắm, chỉ khi nào có cốc bia thì mới dễ mở lòng".

Khép lại một năm bận rộn với bao lo toan, bộn bề của cuộc sống bằng một bữa tiệc sum vầy bên gia đình là điều mà ai cũng ước mong, vì Tết sum họp đủ đầy mới là một cái Tết trọn niềm vui. Bia Saigon Chill mong muốn mang tới một bữa tiệc thật chill cho cả gia đình sum vầy đồng thời khơi nguồn năng lượng sống tích cực cho năm mới vui vẻ.

Quà nào bằng quà gia đình sum họp, Tết nào vui hơn Tết đoàn viên! - Ảnh 4.

Là thành viên trẻ trung nhất được ra mắt, Bia Saigon Chill sẽ giúp bạn dẫn dắt những bữa tiệc sum họp thật chill. Với kỹ thuật lọc bia lạnh sâu ở -2 độ C mang đến hương vị sảng khoái, đặc trưng, sẽ đánh thức mọi giác quan và đem lại sảng khoái tức thì qua từng ngụm bia, giúp các cả nhà tận hưởng cuộc vui trọn vẹn. Không khí đón xuân mới đang nhộn nhịp và lan tỏa khắp nơi, hãy hãy gạt bỏ âu lo để chill cùng Bia Saigon Chill. Nhưng đã uống đồ uống có cồn thì không lái xe bạn nhé!

Bia Saigon Chill là thành viên trẻ nhất được ra mắt của Sabeco. Với kỹ thuật lọc bia lạnh sâu ở -2ºC mang đến hương vị sảng khoái đặc trưng. Đánh thức mọi giác quan tức thì qua từng ngụm bia, giúp thực khách tận hưởng cuộc vui trọn vẹn. Hệ thống toàn quốc của Sabeco gồm 26 nhà máy, 10 công ty thương mại thành viên và mạng lưới hơn 100.000 điểm bán trải dài khắp cả nước. Sabeco mang đến nhiều thương hiệu bia được người tiêu dùng Việt yêu thích như Bia Saigon Special, Bia Saigon Export, Bia Saigon Lager, Bia Lạc Việt, Bia Saigon Gold và Bia 333.