Nụ hôn đầu cho em

Tăng Tăng Gà, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 17/09/2012

Cuốn tiểu thuyết được viết bởi tác giả dòng tiểu thuyết lãng mạn hàng đầu nước Mỹ - Suzanne Brockmann.

Frankie là bạn gái thân nhất của em Simon. Họ chơi với nhau từ thời niên thiếu khi gia đình Simon chuyển đến Sunrise Key. Trong suốt thời niên thiếu đó, đôi lúc Frankie và Simon nghĩ về nhau và mong một điều gì đó lớn hơn tình bạn nhưng đó luôn là những bí mật được cả hai giấu kín vì không muốn mất đi tình bạn đẹp đã tồn tại hơn chục năm qua.
Giờ đây Simon đã trưởng thành và là anh chàng buôn đồ cổ đẹp trai, đào hoa nhất đảo Sunrise Key. Anh cặp bồ với hết người này đến người khác rồi bỏ rơi họ và chưa từng đưa ra một lời hứa chung tình hay điều gì đó sâu sắc, lâu bền với bất kỳ ai.

Còn Frankie, cô đã rũ bỏ hình ảnh lấm lem ngày bé để trở thành một nữ thám tử xinh đẹp, nghiêm túc và đầy nghị lực. Dù cũng bị cuốn hút với vẻ hào hoa và lãng tử của Simon nhưng cô thà chết chứ nhất định không chịu tiết lộ ra điều đó, cô không muốn thấy mình sẽ lại bị vứt bỏ như các cô bồ khác của Simon. Cô mong ước một điều gì đó lâu bền và sâu sắc hơn thế.

Bất ngờ, Frankie được thuê để tìm người thừa kế ngôi nhà của bà Alice ở Sunrise Key có tên John. Cô chỉ được cung cấp thông tin rằng người đàn ông đó thường hay đến Sunrise Key hai tháng vào mỗi kỳ nghỉ hè cùng vợ và một cậu con trai vào khoảng thời gian hơn chục năm trước. Cuộc tìm kiếm kéo Frankie trở về với ký ức thuở còn mười tám.

Cô bắt đầu quá trình tìm kiếm từ một cái tên đã quá đỗi thân thương với mình Jazz Chester, con trai riêng của vợ John và cũng đồng thời là mối tình đầu của cô nhưng đã bặt vô âm tín từ nhiều năm nay. 

Do tò mò với nghiệp vụ thám tử của Frankie cộng thêm mong muốn được gần gũi cô hơn, Simon đã tình nguyện giúp đỡ Frankie trong công cuộc tìm kiếm này. Càng ở bên Frankie, Simon càng nhận ra mình thèm muốn cô đến dường nào. Nhưng thật trớ trêu khi Simone tự tin đoán bắt các tình nhân trước bao nhiêu thì anh lại càng cảm thấy bất lực trước Frankie bấy nhiêu. 

nu-hon-dau-cho-em

Về phía Frankie với khả năng của một nữ thám tử cô đã rất giỏi che đậy tình cảm thật của mình, cô thà chết 1000 lần còn hơn để Simon biết rằng cô cũng bị anh hấp dẫn, rằng trái tim cô lỗi nhịp mỗi khi anh ở bên. Lý do Frankie từ chối Simon cũng chỉ bởi tính trăng hoa của anh, cô tin anh sẽ lại đá cô chỉ sau 1,2 tuần gần gũi như bao cô gái khác, cô tin mình sẽ chỉ làm dài danh sách chinh phục của anh vốn đã kéo dài không biết bao trang giấy.

Chính vì vậy, Frankie cảm thấy cuộc tìm kiếm John như cái duyên để cô gặp lại Jazz. Cô cố thuyết phục bản thân rằng Jazz mới chính là người hợp với cô nhất, còn Simon sẽ mãi chỉ là một gã Don Juan mà thôi cô không tin anh có thể thay đổi. 

Sự xuất hiện bất ngờ của Jazz và niềm mong mỏi chờ đợi một kết thúc có hậu cho cuộc tình thủa mười tám của Frankie khiến Simon như bừng tỉnh, anh choáng váng nhận ra khả năng mình sắp mất Frankie mãi mãi. Khi nhìn thấy Frankie mỉm cười hạnh phúc trong tay Jazz anh mới hốt hoảng nhận ra rằng mình đã YÊU. Mặc cho cái danh sách tình nhân dài dằng dặc anh vẫn chưa bao giờ biết yêu như trong giây phút này anh yêu và nghĩ về Frankie. Mặc cho kinh nghiệm và bản lĩnh tình trường mà bất kỳ gã trai nào cũng phải nể phục, Simon loay hoay khổ sở nghĩ cách để thổ lộ lòng mình, để Frankie hiểu rằng anh yêu cô nhiều như thế nào và chính cô là người anh mong muốn đưa ra lời hứa chung thủy, một lời hứa mà anh chưa bao giờ nghĩ đến trước đó.

Frankie có một cuốn nhật ký cô viết từ tấm bé, trong nhật ký có viết về nụ hôn đầu dưới mưa do cô tưởng tượng ra năm cô mới chỉ mười hai tuổi và Simon đã đọc được nó. Trong nhật ký của cô bé mới mười hai tuổi ấy có viết rằng về sau cô sẽ lấy Simon.

Vậy nhật ký của cô bé 12 tuổi sẽ thành sự thật?

nu-hon-dau-cho-em

Simon sẽ nghĩ ra cách để Frankie tin rằng tình yêu của anh là chân thành và hai người thực sự sinh ra là để dành cho nhau? Simon quyết định… Anh sẽ viết tiếp nhật ký, không phải nhật ký của anh mà là NHẬT KÝ CỦA FRANKIE.

"Nụ hôn đầu cho em" là tiểu thuyết lãng mạn ngọt ngào của nữ tiểu thuyết gia tài năng Suzanne Brockmann. Cuốn tiểu thuyết chứa đựng đầy đủ các cung bậc tình cảm từ nghi ngờ, hờn giận đến say đắm ngọt ngào cùng chút hài hước, dí dỏm. Hy vọng cuốn sách sẽ làm hài lòng bất cứ fan nào của dòng tiểu thuyết lãng mạn.

Sách được phát hành ngày 15/09/2012 tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Công ty Sách Thái Uyên
Số 28 ngõ 1 đường Liên Cơ, Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 04 3763 3988      
Fax: 04 3728 1546                              


Chúng tớ xin dành tặng các bạn 17 quyển sách, mỗi quyển trị giá 59K.

Các bạn vui lòng đăng ký theo Mã số MS01 và điền đầy đủ thông tin cá nhân bằng tiếng Việt có dấu vào form bên dưới để trở thành người may mắn nhận quà nhé!

Hạn chót đăng ký là ngày 24/09/2012 và kết quả sẽ được chúng tớ công bố vào ngày 25/09/2012 đấy! Nhớ là đăng ký bằng tài khoản Ming ID nhé các bạn!