Ra mắt chưa bao lâu, chiếc mũ Olympic của G-Dragon bỗng mất tích không dấu vết

Ah Gil, Theo Trí Thức Trẻ 17:04 14/02/2018

Có thể nói, sự biến mất đột ngột của chiếc mũ này khiến nhiều người bất ngờ.

Nếu là fan của G-Dragon, bạn hẳn biết rằng anh từng được gọi là "Olympic Baby" (tạm dịch: em bé Olympic) vì năm 1988 anh ra đời cũng là năm Hàn Quốc vinh dự đăng cai tổ chức Thế vận hội Mùa hè (Summer Olympics).

Ra mắt chưa bao lâu, chiếc mũ Olympic của G-Dragon bỗng mất tích không dấu vết  - Ảnh 1.

Đó có thể coi là một cốc đáng nhớ với thủ lĩnh Big Bang. Vì thế, anh quyết định thiết kế mẫu mũ lưỡi trai đen có thêu tên sự kiện đặc biệt này.

Ra mắt chưa bao lâu, chiếc mũ Olympic của G-Dragon bỗng mất tích không dấu vết  - Ảnh 2.

Đây là item được G-Dragon diện rất nhiều lần và cũng là sản phẩm bán cực chạy của thương hiệu PeaceMinusOne do anh sáng lập.

Ra mắt chưa bao lâu, chiếc mũ Olympic của G-Dragon bỗng mất tích không dấu vết  - Ảnh 3.
Ra mắt chưa bao lâu, chiếc mũ Olympic của G-Dragon bỗng mất tích không dấu vết  - Ảnh 4.

Được biết, sản phẩm này được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Sau khi được bày bán, nó nhanh chóng "cháy hàng" chỉ trong vài nốt nhạc.

Ra mắt chưa bao lâu, chiếc mũ Olympic của G-Dragon bỗng mất tích không dấu vết  - Ảnh 5.

Để chiều lòng fan, mới đây, G-Dragon tiếp tục ra phiên bản thứ 2 của chiếc mũ kia. Ở lần tái xuất thứ 2, nó được thêu chữ Pyeong Chang 2018 vì năm nay, Hàn Quốc sẽ tiếp tục đăng cai sự kiện này. Giá của nó là 453 USD (hơn 10 triệu đồng).

Ra mắt chưa bao lâu, chiếc mũ Olympic của G-Dragon bỗng mất tích không dấu vết  - Ảnh 6.

Tuy nhiên, vì một vài lí do, có thể do bản quyền mà chiếc mũ này đã bị gỡ khỏi website chính của hãng. Sự biến mất đột ngột của nó khiến nhiều người khá bất ngờ. Giờ nếu muốn mua được, bạn chỉ có thể chờ đợi vào phép màu.

Ra mắt chưa bao lâu, chiếc mũ Olympic của G-Dragon bỗng mất tích không dấu vết  - Ảnh 7.