"Run Rẩy Đi, A Bộ": Khi người ngoài hành tinh lạc lối ở thời cổ đại

Búp - Feng Yu, Theo Trí Thức Trẻ 00:10 04/11/2017

Trong thời gian vừa qua, "Run Rẩy Đi, A Bộ" là web drama khiến khán giả xứ Trung đứng ngồi không yên bởi tình tiết hấp dẫn cùng sự xuất hiện của cặp đôi hài hước Trịnh Nghiệp Thành và An Duyệt Khê.

Trong thời gian gần đây, trào lưu chuyển thể ngôn tình trên màn ảnh xứ Trung ngày càng phát triển. Hẳn nhiên, khán giả cũng đã phát ngán với các thể loại nhân vật bị trùng lặp như nữ chính xuyên không, nữ chính bánh bèo, hay nữ chủ… Người xem cũng đã quá nhẵn mặt với dàn hoa đán của Trung Quốc có thể kể đến Dương Mịch, Trịnh Sảng, hoặc những nam thần như Dương Dương, Lý Dịch Phong,... Vậy thì đừng ngại ngần đổi vị và xem ngay Run Rẩy Đi, A Bộ để theo dõi người ngoài hành tinh xoay sở như thế nào ở Trái đất.

Run Rẩy Đi, A Bộ: Khi người ngoài hành tinh lạc lối ở thời cổ đại - Ảnh 1.

Người ngoài hành tinh Đường Thanh Diệp lúc nào cũng tìm cách để trở về nhà

Về nội dung, Đường Thanh Diệp là tiểu thư Đường gia, tính tình dịu dàng, hiền thục nhưng luôn bị xem thường. Nàng và Kính Vương vốn muốn kết hôn với nhau, thậm chí đã chuẩn bị để lập nàng thành vương phi. Trớ trêu thay, Đường Thanh Diệp bị hại chết. Cũng chính lúc này, người ngoài hành tinh A Bộ Sát Sát rơi xuống Trái đất. Để có thể thích nghi với môi trường địa cầu, A Bộ quyết định nhập vào cơ thể của cô gái đáng thương này. Đường tiểu thư sống lại nhưng mắc phải trọng bệnh, dẫn đến tính tình biến đổi hoàn toàn.

Run Rẩy Đi, A Bộ: Khi người ngoài hành tinh lạc lối ở thời cổ đại - Ảnh 2.

Đường Thanh Diệp đa tài, cầm kỳ thi họa đều biết

Sa-wa-đi-kha, Nice to meet you...

Run Rẩy Đi, A Bộ: Khi người ngoài hành tinh lạc lối ở thời cổ đại - Ảnh 4.

Đường Thanh Diệp "sống" lại nhưng đến đứng cũng không biết chứ đừng nói đến đi

Run Rẩy Đi, A Bộ: Khi người ngoài hành tinh lạc lối ở thời cổ đại - Ảnh 5.

"Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Cái gì tôi cũng không nhớ!" Đáng thương cho Đường tiểu thư mắc phải trọng bệnh

Run Rẩy Đi, A Bộ: Khi người ngoài hành tinh lạc lối ở thời cổ đại - Ảnh 6.

Chẳng những quên hết mọi chuyện, mà tính tình còn trở nên vô cùng bạo lực

Run Rẩy Đi, A Bộ: Khi người ngoài hành tinh lạc lối ở thời cổ đại - Ảnh 7.

Bồng Bồng đã là gì, phải lầy như A Bộ/ Đường Thanh Diệp này

Một điểm thú vị giúp bộ phim thu hút khán giả nữa là... cục gạch. Vật dụng này được xem là trợ thủ đắc lực của Đường Thanh Diệp. Ở mỗi tập phim, nó luôn xuất hiện cùng lúc với Đường tiểu thư, tạo nên những khoảnh khắc hài hước, đặc biệt là ở những phân cảnh đánh người xuất sắc của nữ chính.

Vật luôn đi đôi với nữ chính, không tập nào không xuất hiện: cục gạch!

Phang gạch vào đầu phụ thân, nhổ sạch râu của phụ thân… thì ra PK với mẹ cũng chưa là gì

Trong khi đó, Đường Thanh Phong (Trịnh Nghiệp Thành) là chàng trai tài giỏi và xuất sắc của Trường An. Anh chàng đúng chuẩn "soái ca ba có" của các cô gái mến mộ, gồm: có sắc, có gia thế, có quyền. Đường đại thiếu gia chẳng những là tướng quân, mà còn thương yêu em gái Đường Thanh Diệp hết mực. Ngoài ra, mối tình giữa E.T Đóa Miêu đại nhân và người trái đất Tiêu Như Ý chắc chắn cũng không khiến khán giả thất vọng.

Run Rẩy Đi, A Bộ: Khi người ngoài hành tinh lạc lối ở thời cổ đại - Ảnh 10.

Tứ hải bát hoang đệ nhất Bạch Chân còn phải xách dép cho Đường Thanh Phong dài dài

Ở hiện đại thì được K.O dâng cơm đến tận miệng, vậy mà về thời Đường lại phải đi lau nhà cho muội muội thế này đây

Run Rẩy Đi, A Bộ: Khi người ngoài hành tinh lạc lối ở thời cổ đại - Ảnh 12.

Đường Thanh Phong chổng mông cong đít lau nhà

Khán giả đừng lo "đồ vượn trắng" Đường Thanh Phong và E.T Đường Thanh Diệp không thể thành đôi, bởi thân phận Đường Thanh Phong còn nhiều bí ẩn, nhưng chắc chắn không phải ruột thịt với Đường Thanh Diệp

Run Rẩy Đi, A Bộ: Khi người ngoài hành tinh lạc lối ở thời cổ đại - Ảnh 14.

Kia có phải hoa cúc không? Thì ra K.O bỏ Mỹ Nhân Sư Huynh đi làm Tần Vương nên Mỹ Nhân Sư Huynh cũng… đi tìm người khác mất rồi!

Run Rẩy Đi, A Bộ: Khi người ngoài hành tinh lạc lối ở thời cổ đại - Ảnh 15.

Mối tình "khập khiễng" giữa ET và người Trái đất

Bên cạnh đó, Kính Vương Lý Dật (Triệu Đông Trạch) vốn yêu thương và muốn lập Đường Thanh Diệp làm vương phi, nhưng bị cản trở do nàng chỉ là con thứ. Vì sự nghiệp vĩ đại, Lý Dật đành phụ Đường Thanh Diệp, chấp nhận lập Đường Thanh Vận (Trần Thần) - trưởng nữ nhà họ Đường làm Kính Vương Phi. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Đường Thanh Diệp bị mất mạng.

Run Rẩy Đi, A Bộ: Khi người ngoài hành tinh lạc lối ở thời cổ đại - Ảnh 16.

Kính Vương Lý Dật và Đường Thanh Vận

Run Rẩy Đi, A Bộ được chuyển thể từ tiểu thuyết Run Rẩy Đi, ET. Nội dung phim xoay quanh chuyện người ngoài hành tinh A Bộ Sát Sát chẳng may rơi xuống trái đất và trở thành tiểu thư Đường gia - Đường Thanh Diệp - đã chết do bị ám sát. Cũng từ đây, nhiều tình huống dở khóc dở cười liên tục xảy ra khi A Bộ trong lốt Đường Thanh Diệp luôn tìm cách trở về nhà. Có thể nói, Run Rẩy Đi, A Bộ đã thổi một làn gió mới vào phim truyền hình xứ Trung với nội dung mới lạ kết hợp những tình tiết cười ra nước mắt.

Run Rẩy Đi, A Bộ: Khi người ngoài hành tinh lạc lối ở thời cổ đại - Ảnh 17.

Nô tỳ Hương Nhi của Đường Thanh Diệp cũng được ưu ái đất diễn bởi… ngực khủng

Ngoài nội dung thú vị, Run Rẩy Đi, A Bộ còn thu hút khán giả bởi diễn xuất của dàn diễn viên góp mặt trong phim. Đặc biệt, với diễn xuất tự nhiên của hai diễn viên chính Trịnh Nghiệp Thành và An Duyệt Khê, cùng sự lầy lội hết cả thiên hạ của những nhân vật phụ, bộ phim đã tạo được nhiều tiếng cười cho khán giả.

Run Rẩy Đi, A Bộ: Khi người ngoài hành tinh lạc lối ở thời cổ đại - Ảnh 18.

Vâng, không phải hậu trường cũng không phải nhìn nhầm, hoàng thượng và trọng thần thật sự đang chơi nhảy dây!

Nam diễn viên trẻ Trịnh Nghiệp Thành để lại ấn tượng trong lòng khán giả thông qua vai diễn Hách Mi trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Nhân vật Hách Mi có phần ngốc nghếch nhưng thật thà đã giúp anh khẳng định được khả năng diễn xuất của mình với khán giả. Trong khi đó, An Duyệt Khê lại chính là Đường Bảo đáng yêu trong tác phẩm đình đám Hoa Thiên Cốt. Có thể nói, đôi huynh muội trên danh nghĩa Đường Thanh Phong (Trịnh Nghiệp Thành) và Đường Thanh Diệp (An Duyệt Khê) trong phim tấu hài đến mức phải khiến khán giả cười nắc nẻ ở mỗi phân đoạn.

Run Rẩy Đi, A Bộ: Khi người ngoài hành tinh lạc lối ở thời cổ đại - Ảnh 19.

Nhân vật tấu hài chính: huynh muội Đường Thanh Phong- Đường Thanh Diệp, nhân vật làm nền: "Đường tiểu quỷ" Đường Kế Trung

Run Rẩy Đi, A Bộ: Khi người ngoài hành tinh lạc lối ở thời cổ đại - Ảnh 20.

Run Rẩy Đi, A Bộ: Khi người ngoài hành tinh lạc lối ở thời cổ đại - Ảnh 21.

Nếu đang trong giai đoạn cần tìm kiếm một tác phẩm hài hước nhưng vẫn cuốn hút từ đầu đến cuối để giải trí, Run Rẩy Đi, A Bộ chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Bộ phim gồm 24 tập và đã phát sóng từ ngày 7/8/2017 vừa qua trên trang Youku. Xem Run Rẩy Đi, A Bộ để biết người ngoài hành tinh lạc lối đến Trung Quốc thời cổ đại thì sẽ gây ra những tình huống dở khóc dở cười đến mức nào nhé!