Sài Gòn kỳ cục, ba gai lại còn cà chớn

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 19/11/2016

Hễ bất kỳ ai là người Sài Gòn hay đã từng sinh sống tại Sài Gòn chắc chắn đều đã trải qua những điều kỳ lạ nhất ở Sài Gòn. Không như bất kỳ nơi nào khác, Sài Gòn thật kỳ cục, ba gai và đôi khi cũng rất ư là… “cà chớn”.

Sài Gòn kỳ cục

Ừ, Sài Gòn kỳ cục thật đấy! Sài Gòn luôn bao dung với dân tứ xứ, cho dù bạn sinh ra ở bất kỳ vùng đất nào, khi đến với Sài Gòn, sẽ chẳng bao giờ bạn gặp phải câu hỏi “có phải là người Sài Gòn không” vì thật ra người Sài Gòn chẳng cần quan tâm đến việc bạn từ đâu đến, chỉ cần “chơi” công bằng, tính tình dễ chịu thì bạn sẽ nhòa nhập được với Sài Gòn.

Kỳ cục nhất vẫn là khi, người Sài Gòn có thể dí theo xe cả dặm đường chỉ để hét to “đá chống chú ơi” hay tấp vào lề để bỏ tiền vào nón cho người ăn xin rồi chạy nhanh không cần cám ơn.

Hơn thế nữa, những thứ như bánh mì miễn phí, trà đá miễn phí, vá xe miễn phí, là những thứ rất đỗi bình thường… Sài Gòn có câu “Lá lành đùm lá rách – Là rách đùm lá nát – Lá nát đùm lá tả tơi”. Thật kỳ cục!

Sài Gòn kỳ cục, ba gai lại còn cà chớn - Ảnh 1.

Trà đá miễn phí (Nguồn ảnh: internet)

Thế mới nói, “Sài Gòn đi xa lại thấy nhớ”, bất kỳ ai đã sinh sống, lập nghiệp tại Sài Gòn, chắc chắn sẽ đều đã trải qua, điều đã chứng kiến hoặc đã bị ảnh hưởng bởi cái tính tình quá đỗi kỳ cục này.

Sài Gòn ba gai

Đó là những khi thấy hai bên đang đứng gây gỗ nhau giữa đường vì trận va quẹt xe, người Sài Gòn có khi rảnh tới nổi, chống xe lại, đứng ra can ngăn hai bên, xong bị hai bên chửi cho một trận vì tội nhiều chuyện.

Đó là những khi bắt gặp cô gái bị cướp trên đường phố, người Sài Gòn, bất kể nam nữ sẽ xông pha dí theo tên cướp, bất kể nguy hiểm như thế nào. Liều mạng và bất chấp và họ gọi đó là Hiệp Sĩ Đường Phố.

Đó là những khi bất bình khi thấy kẻ mạnh ăn hiếp người yếu, dù họ có yếu hay mạnh, họ cũng sẽ không làm ngơ mà ngoảnh mặt đi, gọi ngay 500 anh em đến để ra tay nghĩa hiệp.

Sài Gòn cà chớn

Từ “cà chớn” này xuất phát từ nơi nào trên hệ thiên hà cũng chẳng rõ, nhưng gần như nó ăn sâu vào máu, vào tính cách của Người Sài Gòn và dường như sinh ra để dành cho Người Sài Gòn.

Cà chớn tức là “không tuân theo bất kỳ nguyên tắc nào”.

Người Sài Gòn chỉ mang mỗi dép hai quai, quần sọt, áo thun là đủ, xe 50, Xe 67, xe cỗ, càng cỗ càng thích, có khi bắt gặp trên đường phố những chiếc xe cỗ y chang những chiếc xe còn đóng khung trong viện bảo tàng.

Sài Gòn kỳ cục, ba gai lại còn cà chớn - Ảnh 2.

Sài gòn buổi sáng (Nguồn ảnh: Internet).

Người Sài Gòn họ thích sáng làm chiều nhậu, cuối tuần cà phê. Nếu có cơ hội, bạn thử một buổi sáng cuối tuần chạy ra nhà thờ Đức Bà hay công viên Gia Định, bạn sẽ bắt gặp những bạn trẻ ngồi uống cà phê, ăn bánh tráng trộn ngồi tám.

Mà nhiều hơn thể, vẫn là cửa hàng tiện lợi B’s mart, bạn sẽ bắt gặp những bạn học sinh, sinh viên vào đây cắm mặt vào điện thoại hay laptop để làm bài, học bài, họp nhóm.

Sài Gòn kỳ cục, ba gai lại còn cà chớn - Ảnh 3.

Quan sát chút xíu nữa, sẽ phát hiện ra những thành phần sống ảo, chụp hình tự sướng post facebook thả thính kiểu như: cuối tuần một mình, cô đơn… Một mình đồ, cô đơn đồ, chắc cả đám ngồi chung là ma, là quỷ.

Cửa hàng tiện lợi B’s mart luôn tự hào là người bạn đồng hành của Sài Gòn, bất kể nơi nào của Sài Gòn cũng đều có mặt B’s mart, với hơn 150 cửa hàng, mở cửa 24/7, bán tất tần tật mọi thứ trên thế gian này, hễ đói bụng hay cần mua bất cứ thứ gì, chứ chạy thẳng vào B’s mart.

Tặng nay túi vải B’s mart yêu Sài Gòn khi mua hóa đơn từ 90k.

Thông tin chi tiết chương trình khuyến mãi tại đây!