Sáng vào phòng đánh thức con gái 3 tuổi mà không thấy đâu, mẹ bàng hoàng nhìn xác con chết cóng ngoài hiên nhà, nhiều khuất tất chưa được giải đáp

L.T, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 22:43 12/12/2020

Bà mẹ vào phòng đánh thức con gái dậy nhưng không thấy cô bé đâu. Chị hốt hoảng tìm khắp nhà thì phát hiện con nằm chết cứng đơ ở ngoài hiên nhà.

Sự việc xảy ra vào đêm 4/12 vừa qua tại ngôi nhà ở thị trấn Satka, vùng Chelyabinsk, miền Nam nước Nga khiến nhiều người phải đặt câu hỏi nghi ngờ.

Được biết, tối ngày hôm đó, vợ chồng chị Svetlana Kuleshova, 23 tuổi, tổ chức tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi cho cô con gái út. Sau khi tiệc tàn, Svetlana đưa con gái lớn là bé Angelina (3 tuổi) vào phòng riêng của con. Khi Svetlana đi ra khỏi phòng thì cô bé đã ngủ say. Vợ chồng chị còn chưa đi ngủ luôn mà nằm xem TV ở ghế sofa.

Nhớ lại sự việc diễn ra vào buổi tối hôm đó, Svetlana nói với cảnh sát địa phương: "Tôi đặt Angelina lên giường và con bé ngủ thiếp đi trước nửa đêm. Chúng tôi (ám chỉ Svetlana và chồng cô) vẫn xem TV thêm một lát rồi cũng đi ngủ".

Bé Angelina chụp ảnh cùng mẹ

Sáng sớm hôm sau, tức sáng 5/12, Svetlana vào phòng đánh thức Angelina dậy nhưng không thấy con gái đâu. Chị hốt hoảng tìm khắp nhà thì phát hiện con nằm chết cứng đơ ở ngoài hiên nhà, nơi hệ thống sưởi của ngôi nhà không cung cấp nhiệt đến đó được. Nhiệt độ khi đó vào khoảng -15 độ C.

"Khi chúng tôi thức dậy vào buổi sáng, chúng tôi không thấy con trên giường. Chúng tôi tìm thấy con bé ở hành lang, nằm trên sàn lạnh buốt", Svetlana kể.

Sáng vào phòng đánh thức con gái 3 tuổi mà không thấy đâu, mẹ bàng hoàng nhìn xác con chết cóng ngoài hiên nhà, nhiều khuất tất chưa được giải đáp - Ảnh 2.

Theo lời cha mẹ của bé Angelina, cô bé này mắc chứng mộng du và rất dễ bị như vậy vào ban đêm nên họ thường phải đưa con trở lại giường.

Nhưng vào đêm xảy ra thảm kịch, cả 2 phụ huynh đều không thấy con gái rời khỏi phòng.

Svetlana tin rằng Angelina bị mộng du khi đi ra hiên nhà, nơi không có hệ thống sưởi, và không thể tìm thấy đường quay lại.

Svetlana nói thêm: "Con bé rất hay bị mộng du, nó tự đi ra ngoài hành lang và không thể tự đi vào. Nhiều khả năng con bé không nhìn thấy tay nắm cửa trong bóng tối và không thể quay vào nhà".

Người mẹ cho biết cả cô và chồng đều không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trong suốt đêm kinh hoàng đó. Cảnh sát đã khởi tố vụ án hình sự vì hành vi sơ suất gây ra cái chết đối với người mẹ. Cô sẽ phải đối mặt với án tù hai năm nếu bị kết tội.

Quan chức thực thi pháp luật địa phương, ông Mikhail Krokhin, nhận xét: "Cuộc điều tra xác định rằng bé gái đã tự ý rời khỏi nhà. Cô bé tự đi ra hành lang dẫn đến hạ thân nhiệt và tử vong. Các báo cáo cho biết nhiệt độ ở hành lang là khoảng -15 độ C".

Sáng vào phòng đánh thức con gái 3 tuổi mà không thấy đâu, mẹ bàng hoàng nhìn xác con chết cóng ngoài hiên nhà, nhiều khuất tất chưa được giải đáp - Ảnh 3.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Theo tờ Lenta.ru, có một điều bất thường là trong lúc bị mộng du, đứa trẻ không thể tự mở cửa vì không với được tới vị trí tay nắm cửa. Hơn nữa, bố mẹ của đứa trẻ cũng khẳng định không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về cái chết của cô bé.

Sáng vào phòng đánh thức con gái 3 tuổi mà không thấy đâu, mẹ bàng hoàng nhìn xác con chết cóng ngoài hiên nhà, nhiều khuất tất chưa được giải đáp - Ảnh 4.

Vào mùa đông, nhiệt độ trung bình ở thị trấn Satka có thể giảm xuống -17 độ C, có khi xuống thấp nhất -25 độ C

Hiện tại, con gái út của cặp vợ chồng đã được giao cho trung tâm bảo trợ trẻ em. Theo báo cáo, đứa trẻ sẽ ở trong trại trẻ mồ côi ít nhất là cho đến khi cuộc điều tra kết thúc.

Văn phòng công tố cho biết, các nhà tâm lý học sẽ nói chuyện với Svetlana để xác minh tính trung thực trong lời khai của cô.

Nguồn: Daily Mail

Sáng vào phòng đánh thức con gái 3 tuổi mà không thấy đâu, mẹ bàng hoàng nhìn xác con chết cóng ngoài hiên nhà, nhiều khuất tất chưa được giải đáp - Ảnh 5.