Sao Việt và "tai nạn" quên lời trên sân khấu: Người tự chế hẳn lời mới, người chép ra tay để... chữa cháy

Mai Mon, Theo Trí Thức Trẻ 09:53 09/10/2017

Dù là nghệ sĩ trẻ hay những đàn anh, đàn chị có kinh nghiệm biểu diễn dày dạn thì cũng khó tránh khỏi những lần quên hay hát sai lời trên sân khấu.

Nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu cũng là gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm, không phải lúc nào họ cũng có những tiết mục đúng ý và hoàn hảo nhất. Có thể vì một vài lí do sức khỏe hay bởi phần ca từ bài hát trúc trắc, khó nhớ cũng có thể khiến người nghệ sĩ đó quên lời, hát sai giai điệu. Mỗi người lại có một cách "chữa cháy" với khán giả khác nhau, nếu Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh dành lời xin lỗi chân thành tới khán giả thì Thu Minh, Thùy Chi lại xử lí khá nhẹ nhàng, khiến người hâm mộ phải bật cười thích thú.

Mỹ Tâm quên lời chính ca khúc của mình

Trong một đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Mỹ Tâm đã hát sai lời đến 2/3 ca khúc khiến tuyệt phẩm Hạ trắng trở nên lủng củng, khó hiểu. Kết thúc phần biểu diễn, Mỹ Tâm nhanh chóng bộc bạch: "Có lẽ Tâm sẽ cố gắng tập nhiều hơn để sau này hát được nhiều bài nhạc Trịnh nữa". Nhiều khán giả đã dành cho cô những tràng pháo tay để động viên và "xí xóa" lỗi này.

Cụ thể, ở phần đầu, câu nhạc gốc vốn là: "Gọi tên em mãi suốt cơn mê này" thì cô hát thành "Gọi tên em mãi chết trên sông dài". Câu "Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi" thì Mỹ Tâm "sửa" thành "Gọi nắng cho tay em dài gầy thêm nắng mai".

Có lẽ, do tính chất của những ca khúc nhạc Trịnh có phần ca từ khá khó nhớ nên Mỹ Tâm liên tục mắc lỗi sai lời. Khi đang say sưa với "Có một dòng sông đã qua đời", "họa mi tóc nâu" đã sửa câu "Mười năm khi phố khi vùng đồi" thành "Mười năm khi phố khi nụ cười". Một lát sau, khi đã phát hiện ra lỗi này, Mỹ Tâm tỏ ra khá hụt hẫng nhưng vẫn cố gắng giữ tinh thần để hoàn thành bài hát.

Nhạc xưa lời dài khó nhớ đã đành đằng này chị Tâm còn quên luôn lời ngay chính ca khúc của mình! Trong đêm Chung kết Vietnam Idol, Mỹ Tâm có phần trình diễn "Trắng đen" đầy ấn tượng. Cô thuyết phục khán giả bởi giọng hát khỏe khoắn, vũ đạo máu lửa nhưng vẫn không tránh khỏi sự cố sai lời khi hát "cố gắng xóa thật nhiều nghĩ suy" thành "sẽ cố hết thật nhiều dối gian".

Ở một chương trình truyền hình khác, Mỹ Tâm đã mạnh dạn "sửa lời" một câu hát trong bài "Chuyện như chưa bắt đầu", từ "như cành hoa đã thôi úa màu" thành "Như cành hoa đã qua bên này". Sau này, tại buổi họp fan, Mỹ Tâm có nhắc lại lý do là vì ở nhà có một cháu thường xuyên "chế" lời bài hát nên cô bị ảnh hưởng.

Mỹ Linh bị tật hay quên do từng bị tai nạn ở đầu

Ở đêm nhạc Trịnh Công Sơn vào tháng 3/2012 tại Hà Nội, Mỹ Linh cũng tiếp tục hát nhầm trong bài Ru ta ngậm ngùi và Để gió cuốn đi – hai ca khúc vốn rất quen thuộc của cố nhạc sĩ. Bên cạnh đó, Mỹ Linh còn nổi tiếng "sáng tác lời mới" cho nhiều ca khúc khác: "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui", "Bức thư tình đầu tiên", "Người Hà Nội", "Dư âm",…

Mỹ Linh cũng thẳng thắn nhận lỗi và giải thích cho tật hay quên lời ca khúc của mình là do trước kia, cô từng bị quạt trần rơi trúng đầu và phải đi phẫu thuật. Di chứng sau tai nạn này là tật hay quên mà cô mắc phải. Ngoài ra, những chuẩn bị về âm thanh thiếu chuẩn xác hay việc di chuyển nhiều trên sân khấu có thể khiến cô bị xao nhãng và mất tập trung khi biểu diễn, dẫn tới tâm lý căng thẳng và nhầm lẫn lời bài hát.

Với ca khúc "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui", Mỹ Linh liên tiếp tự sáng tác phần lời mới cho bài hát như: "Tôi đợi em về bàn chân quen quá, thảm lá me vàng lại bước qua" bị hát thành "Tôi đợi em về bàn chân quen lối, thảm lá reo mừng tựa vẫy tay".

Thu Minh "chữa cháy" quên lời bằng cách... chép lên tay

Xuất hiện trong đêm chung kết Vietnam Got Talent, Thu Minh quyết định khoe giọng hát khỏe khoắn và đầy kỹ thuật của mình bằng bài hát ngoại quốc "One night only". Có điều, dường như thời gian tập luyện quá gấp rút nên chủ nhân bản hit "Yêu mình anh" vẫn chưa kịp thuộc lời hai câu còn lại trong ca khúc.

Sao Việt và tai nạn quên lời trên sân khấu: Người tự chế hẳn lời mới, người chép ra tay để... chữa cháy - Ảnh 7.

Chưa thuộc lời thì phải tém tém lại chị Minh nhé!

Cô đã có cách "chữa cháy" bằng việc viết lời bài hát lên lòng bàn tay và tranh thủ ngó ngang, ngó dọc trong lúc biểu diễn. Việc này có lẽ sẽ không bị phát hiện nếu Thu Minh không biểu diễn quá nhập tâm mà quên mất mình đang có "bùa chú" trên tay. Cô liên tục giơ bàn tay ra trước ống kính, và kết quả là những dòng chữ chi chít "tố cáo" màn gian lận dễ thương này.

Thùy Chi nhắc khéo Trung Quân Idol quên lời bằng cách...chế lại ca khúc!

Cách đây ít lâu, việc "Hoạ mi online" Thùy Chi đăng tải đoạn clip cô cùng nam ca sĩ Trung Quân song ca trong ca khúc "Đêm cô đơn" đầy ngọt ngào, tình cảm đã nhận được sự yêu thích nhiệt tình của người hâm mộ.

Nhưng điều đặc biệt trong tiết mục này lại chính là việc Thùy Chi đã ngẫu hứng "trách yêu" Trung Quân hát sai lời bằng một câu hát "Nhưng mình Chi biết vì sao thế, vì đã biết rằng Quân lại quên lời". Câu hát này khiến cả khán phòng tràn ngập tiếng cười.

Nhận thuộc hết ca khúc của Tuấn Hưng nhưng Noo Phước Thịnh lại hát sai lời trong màn song ca

Trong lễ trao giải "Làn sóng xanh 2016", Noo Phước Thịnh có màn song ca cùng Tuấn Hưng trong ca khúc "Tình yêu lung linh" nhận được sự reo hò cổ vũ nhiệt tình từ phía người hâm mộ. Tuy nhiên, sẽ không có gì đáng nói nếu Noo không tự nhận mình là fan của Tuấn Hưng, thuộc rất nhiều bài nhưng do hồi hộp nên... quên hết lời bài hát hai người song ca.

May mắn nhờ đàn anh thanh minh hộ mà Noo Phước Thịnh được "chữa cháy" kịp thời: "Tiết mục song ca của Hưng và Noo chỉ mới vừa tập và do chính Noo chọn. Ai cũng có sở trường của mình và việc thử sức với sở trường của người khác sẽ khó tránh sai sót. Cách đây 10 năm, Hưng cũng là ca sĩ trẻ, được Làn sóng xanh chắp cánh, nâng đỡ".

Sao Việt và tai nạn quên lời trên sân khấu: Người tự chế hẳn lời mới, người chép ra tay để... chữa cháy - Ảnh 10.

Nhìn là biết Noo sai lời, ai đời đang hát mắt lại đảo loạn lên thế kia!