Cầu thủ Arsenal và Man Utd năm 2004 xảy ra xô xát khi Man Utd thắng 2-0, chặn đứng chuỗi 49 trận bất bại của "Pháo thủ". Năm đó hai đội so kè đua tranh ngôi vô địch nên tính thù địch rất cao.
Vụ xô xát diễn ra trong đường hầm của sân Old Trafford. Hai bên không chỉ động chân tay mà còn ném đồ vật vào người đối phương. Tai bay vạ gió, HLV Alex Ferguson nhận một miếng pizza vào mặt, nhưng không có cầu thủ Arsenal nào đứng ra nhận lỗi.
Phải đến gần đây, 13 năm sau vụ xô xát, Cesc Fabregas tham gia một chương trình truyền hình thì mới thừa nhận chính anh là hung thủ.
"Đúng, tôi là người đã ném pizza vào Sir Alex", Fabregas thú nhận. "Khi ấy, tôi đang ngồi ăn pizza thì nghe thấy tiếng ồn bên trong phòng thay đồ. Tôi chạy ra, thấy Sol Campbell, Rio Ferdinand, Martin Keown... xô đẩy nhau. Tôi muốn nhảy vào đó, nhưng không biết phải làm thế nào. Thế là tôi mới ném miếng bánh đang ăn dở trên tay và trúng ông ấy".
"Tôi xin lỗi Sir Alex. Tôi không hề cố ý làm như vậy".
Các cầu thủ Arsenal và cả HLV Arsene Wenger đã rất tức giận sau trận thua 0-2 trước Man Utd năm 2004. Wenger công kích Ruud Van Nistelrooy vì cố ý phạm lỗi với Ashley Cole. Ông cũng cho rằng Wayne Rooney ngã vờ kiếm penalty.
"Nistelrooy đến phòng thay đổ và phàn nàn với tôi rằng Wenger chỉ trích cậu ấy", HLV Alex Ferguson ngày đó kể lại với báo chí. "Thế là tôi chạy ra gặp Wenger để phản pháo. Wenger nổi điên, nắm chặt tay lại. Điều kế tiếp tôi biết là có miếng pizza đập vào mặt tôi".