Sau 2 lần rọi đèn xe máy vào nhóm thanh niên đang nhậu, anh rể chém chết em vợ

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 23:09 13/11/2016

Chỉ vì Hoan 2 lần rọi đèn xe máy vào nhóm thanh niên có cả người em vợ, nhóm thanh niên đuổi đánh Hoan. Hậu quả, anh rể đã dùng dao chém khiến em vợ tử vong và 1 người bị thương nặng.

Ngày 13/11, Công an Q.Tân Phú, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nghi can Lý Hiệp Hoan (33 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) để điều tra làm rõ về hành vi "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 10/11, Hoan đi xe máy về nhà ở hẻm 343 đường Trần Thủ Độ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM. Gần tới nhà, Hoan phát hiện 1 nhóm thanh niên 4 người đang ngồi nhậu. Trong đó, có anh Nguyễn Văn Phước (23 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) là em vợ của Hoan.

Đang chạy xe, Hoan tìm cách rọi đèn xe máy vào nhóm thanh niên trên. Vì đang nhậu mà có người rọi đèn xe, anh Phước biết là anh rể nên bảo anh không nên làm như vậy. Cả 2 dẫn tới cự cãi và được mọi người can ngăn. Về tới nhà, vợ của Hoan nhờ chồng chở đi công việc riêng.

Sau 2 lần rọi đèn xe máy vào nhóm thanh niên đang nhậu, anh rể chém chết em vợ - Ảnh 1.

Người thân lo đám tang cho anh Phước.

Khoảng 21h cùng ngày, xong công việc, Hoan điều khiển xe máy chở vợ về nhà. Vừa tới đầu con hẻm, phát hiện nhóm của em rể vẫn đang ngồi nhậu nên Hoan lại rọi đèn xe máy vào mọi người.

Bực tức trước thái độ của Hoan, nhóm thanh niên ném ly vào Hoan rồi truy đuổi vào tận nhà Hoan. Thấy nhóm thanh niên đuổi theo, Hoan vào bếp lấy dao rồi chém tới tấp vào nhóm thanh niên có cả anh Phước.

Anh Phước bị chém 2 nhát vào lưng gục tại chỗ. Riêng anh Trần Quang Vỹ (là bạn của anh Phước, 24 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) vào can cũng bị Hoan dùng dao đâm trúng đầu và tay.

Nghe tiếng hô hoán, mọi người chạy sang phát hiện liền đưa anh Phước cùng anh Vỹ đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, anh Phước đã tử vong. Biết tin, người anh rể đã đến công an đầu thú.

Tại Công an, Hoan khai nhận hành vi của mình. Hiện Công an đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày