Bế tắc trong khâu tấn công, đội tuyển futsal CH Séc còn phải nhận bàn thua sau khoảnh khắc xuất thần của Châu Đoàn Phát. Phải nhờ tới sai lầm đến từ cầu thủ Việt Nam, CH Séc mới có thể gỡ hòa. Những phút sử dụng đến chiến thuật power play (tấn công tổng lực với thủ môn dâng cao) cũng không thể giúp đội bóng áo trắng giành trọn vẹn 3 điểm.
CH Séc gặp nhiều khó khăn trước Việt Nam
Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Đội tuyển CH Séc vẫn giữ được vị trí nhì bảng và giành quyền lọt vào vòng 1/8 Futsal World Cup 2021. Tuy nhiên, HLV Tomas Neumann không hài lòng chút nào và thẳng thừng chê trách các học trò:
"Đã lâu lắm rồi đội tuyển CH Séc không chơi tệ đến như vậy. Các cầu thủ đã kết thúc trận đấu với một kết quả kém cỏi, thật là thảm họa. Toàn đội thiếu khả năng di chuyển, các đường chuyền không có tính kết nối. Tất cả cứ như đứng yên một chỗ để chơi bóng vậy, không ai chịu chạy. Tôi không hài lòng với bất cứ điều gì trong trận đấu cả".
Đội tuyển Việt Nam có trận đấu chơi phòng ngự hiệu quả
Trái với sự giận dữ đến từ HLV Tomas Neumann, Lukas Resetar - cầu thủ ghi bàn san bằng tỉ số - lại tỏ ra lạc quan về khả năng tiến xa của đội tuyển CH Séc:
"Tôi đã cố tung cú sút thật mạnh về phía khung thành trong bàn thắng gỡ hòa. Và tôi nghĩ tôi đã dứt điểm tốt. Về trận đấu, chúng tôi đã thi đấu quá chậm. Trước giải đấu, CH Séc đặt mục tiêu giành ngôi nhì bảng và đã làm được. Toàn đội giờ sẽ có thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho vòng 1/8. Biết đâu đấy, chúng tôi sẽ làm nên lịch sử".
Tại vòng 1/8, đội tuyển CH Séc nhiều khả năng sẽ chạm trán Tây Ban Nha - đội bóng từng 2 lần vô địch World Cup và 7 lần vô địch Euro. Đây là thử thách được dự báo vô cùng khó khăn cho đoàn quân dưới quyền HLV Tomas Neumann.