"Cô gái vàng" Phan Thị Hà Thanh ngưỡng mộ Ánh Viên

Lê Thương (từ Singapore), Theo Trí Thức Trẻ 14:39 11/06/2015

Mang về 3 tấm HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam, nhưng "cô gái vàng" Phan Thị Hà Thanh vẫn phải ngả mũ thán phục Ánh Viên.

- Giành được 3 HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 28, luôn được xem là nhân vật đáng chú ý nhất trong các kỳ đại hội, nhưng lần này có vẻ Hà Thanh đã bị Ánh Viên làm cho lu mờ nhỉ? 

Mấy ngày qua các đài truyền hình quốc tế với báo chí Singapore cũng có liên hệ phỏng vấn em. Từ khi bắt đầu sự nghiệp đến nay em cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm. Còn về Ánh Viên thì đến ngay cả em cũng ngưỡng mộ em ấy. Em ấy thực sự là tài năng lớn của thể thao Việt Nam và rất đáng được quan tâm, em cũng háo hức khi xem Ánh Viên thi đấu.


Hà Thanh là nhà vô địch thế giới và đã giành tới 10 tấm HCV ở các kỳ SEA Games.

- Em có biết là hôm qua, em xuất hiện trên trang bìa của báo chí Singapore với những lời thán phục không? 

Ồ thế ạ, em không biết điều đó. Nếu vậy, em cảm thấy rất vinh dự. 

- Nếu đặt lên bàn cân thì cả TDDC lẫn bơi đều là những môn Olympic, trong khi em đã vô địch thế giới, thậm chí khiến truyền thông phương Tây sửng sốt. Còn Ánh Viên mới chỉ ở khu vực Đông Nam Á, em nghĩ sao về điều này? 

Điều quan trọng là em Viên còn rất trẻ, lại sở hữu khả năng thiên phú. Em ấy còn có thể tiến xa hơn nữa. Tuổi trẻ là cái mà người ta quý trọng nhất. Thế nên, cần đầu tư cho Ánh Viên hơn nữa, vì nếu muốn đạt đẳng cấp thế giới, cần phải khổ luyện và đầu tư bài bản từ nhỏ. Còn em thì không có được khả năng thiên phú, các thầy còn bảo thân hình hơi dày để chơi môn này, em chỉ lấy tập luyện cố gắng để bù đắp cho điều ấy. Em bây giờ cũng đã có tuổi rồi, nên để tiếp tục với mục tiêu giành huy chương Olympic sẽ khó khăn hơn. Nhưng em cũng sẽ cố gắng đến khi nào không thể tiếp tục nữa. 

Ở SEA Games này, cô gái người Hải Phòng phải thi đấu chung với chấn thương.

- 24 tuổi quả thực không phải trẻ với VĐV TDDC, thế thì Hà Thanh đã có kế hoạch gì cho tương lai, như lập gia đình chẳng hạn? 

Em chưa nghĩ đến chuyện đó. Giờ còn chưa có người yêu nữa mà (cười), vì em du đấu và tập luyện liên miên. Trước mắt em đang theo học ở trường đại học TDTT và cố gắng giành thêm thành tích ở đấu trường quốc tế. Em thấy mình vẫn đủ sức thi đấu và đang có phong độ tốt. 

-Em có hài lòng về 3 tấm HCV mà mình giành được? 

Các thầy đề ra mục tiêu bảo vệ được 3 tấm HCV SEA Games năm ngoái và em đã hoàn thành mục tiêu. Nhưng em chưa thực sự hài lòng, em tiếc vì nếu như không gặp chấn thương ở ngày đầu tiên thi đấu thì có thể thành tích sẽ tốt hơn. 


- Liệu có phải do sự chuẩn bị không tốt khiến em bị chấn thương, vì với VĐV đẳng cấp thế giới và kinh nghiệm như em thì chấn thương trong khi thi đấu là điều khó xảy ra? 

Từ khi sang Singapore em bị giảm cân khá nhanh, do ăn uống không tốt. Nhưng sau khi chấn thương, em cố gắng tập trung tối đa để thi đấu tốt ở 3 nội dung còn lại và giành HCV như mục tiêu đề ra ban đầu. 

- Trong suốt sự nghiệp, ai là người ảnh hưởng lớn nhất đến em? 

Bố mẹ là người đã động viên em rất nhiều. Còn về các thầy, mỗi người có một cái hay riêng để em học hỏi mỗi người, một ít. Ngay cả khi thi đấu ở các giải thế giới, em cũng học hỏi từ chính các đối thủ của mình. 

Xin cảm ơn Hà Thanh!