HLV Malaysia đang "chơi chiêu" với ông Miura

Lê Thương (từ Singapore), Theo Trí Thức Trẻ 11:44 02/06/2015

Malaysia tiếp tục sử dụng những "chiêu đòn" mà họ đã áp dụng và giành chiến thắng trong những trận cầu quyết định với Việt Nam những lần gần đây để hy vọng tái lập thành tích trong cuộc đọ sức với thầy trò HLV Miura tối nay.

Tự đẩy mình vào chân tường

Kể từ năm 2009, Malaysia giống như một đối thủ "kỵ jeuz" với Việt Nam trong những trận đấu mang tính chất quyết định. Việt Nam có thể giành thắng lợi trước người Mã trong những trận đấu ở vòng bảng hoặc giao hữu, nhưng lại thất bại trước họ trong những cầu mà hai bên buộc phải thắng. 

Một trong những nguyên nhân cơ bản giúp người Mã giành được chiến thắng đó là việc họ luôn tự đẩy mình vào thế yếu hơn, hoặc không còn gì để mất. Càng những trận đấu mà Việt Nam được xếp ở "cửa trên" thì đó sẽ là trận mà chúng ta nắm phần thất bại. Từ SEA Games cho đến AFF Cup đã minh chứng rất rõ điều ấy. 

HLV Ong Kim Swee luôn có những đánh giá đề cao đối thủ 

Một chiêu rõ nhất mà các HLV Malaysia thường áp dụng đó là việc ca tụng đối thủ và thiết quân luật với đội bóng của mình. Điều đó khiến các cầu thủ của Malaysia tự ái và tinh thần cũng trở nên cao hơn, trong khi đối thủ thường buộc phải chơi tấn công để lộ ra những sơ hở. 

Thiếu những tiền đạo giỏi, Malaysia không thể áp đặt lối chơi để có được nhiều bàn thắng mà điểm mạnh của họ chính là khả năng phòng ngự và chờ đối phương mắc sai lầm. Các thất bại của Việt Nam trước người Mã từ SEA Games đến AFF Cup đều đến từ sai lầm theo kiểu "mời ông xơi" của hàng phòng ngự. 

Thế nên, những ngày gần đây, không phải bỗng dưng mà ông Ong Kim Swee luôn miệng ca tụng Việt Nam lên mây, còn dìm đội bóng của mình xuống tận đáy, thậm chí còn đe dọa sẽ đuổi cầu thủ về nước. Nhưng như đã nói, đây mới thực sự là điều đáng sợ của nhà cựu vô địch SEA Games 2 năm liên tiếp 2009 và 2011.

Nên nhớ, ở AFF Cup 2014, ông Ong Kim Swee là trợ lý của ĐT Malaysia, ngay từ vòng bảng ông đã sang Việt Nam để tìm hiểu về thầy trò HLV Miura, và đến bây giờ ông cũng hiểu rất rõ sức mạnh của đội tuyển dưới thời HLV Miura và đương nhiên là cả điểm yếu. 

Ông Miura liệu có "dính đòn"?

Ông Miura đã phải dính đòn của người Mã tại AFF Cup 2014 trong trận bán kết lượt về. Đó là thời điểm mà vị chiến lược gia người Nhật mới đến Việt Nam và vẫn chưa hiểu nhiều về bóng đá Đông Nam Á, vốn dĩ luôn ẩn chứa rất nhiều bất ngờ đến kỳ cục. 

Bài học ấy, chắc chắn sẽ khiến ông Miura không thể nào quên, bởi chính trận thua đó đã khiến cơ hội nằm gần gọn trong tay lại bị mất đi. Đó là lý do, cuộc đọ sức với U23 Malaysia ở vòng loại U23 châu Á, Việt Nam đã chơi rất khác, chặt chẽ và thực dụng để giành chiến thắng.

HLV Miura vẫn chưa tung hết "bài tẩy" của mình 

Việc ông Miura có những xáo trộn trong trận gặp Brunei khi hầu như chỉ tung ra đội hình dự bị cũng là đòn tinh thần cho các cầu thủ được xem là có một suất đá chính. Trong trận đấu với đội bóng yếu thì khả năng các cầu thủ hoàn thành nhiệm vụ ở mức tròn vai là rất cao. Vì thế, các cầu thủ ngôi sao cũng sẽ lấy đó làm e ngại và buộc phải cạnh tranh với họ. 

Rõ ràng, thời điểm này U23 Việt Nam đang ở thế "cửa trên" so với người Mã, nhưng điều đó không đồng nghĩa các học trò của HLV Miura sẽ lơ là và bị tâm lý trong cuộc đọ sức với Malaysia. Bài học tháng 11 năm ngoái vẫn còn nguyên vẹn và chắc chắn, chiến lược gia người Nhật không muốn mình tái phạm lần thứ hai.