Siêu sao tái xuất, Thái Lan "đá đùa" vẫn hạ đẹp đối thủ khó nhằn của thầy Park

NGÔ TRÀ, Theo PL&BĐ 21:26 11/12/2021

Myanmar là đội bóng duy nhất lấy được điểm từ đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018, song trước Thái Lan có Chanathip chỉ huy hàng công, họ trở thành "bài toán dễ giải".

Nếu như hàng tấn công Thái Lan thi đấu một cách nghiêm túc, thay vì "vừa đá vừa đùa" trước Myanmar, thì có lẽ hiệp thi đấu đã kết thúc với ít nhất là 4 bàn thắng dành cho "Voi chiến". Điển hình nhất cho cái sự "đá đùa" của đội tuyển Thái Lan là pha kết thúc đầy nhả nhớt của Chanathip Songkrasin.

Phút 36, hậu vệ Myanmar có cú trả bóng hụt, để Teerasil Dangda cướp bóng ngay trong vòng cấm địa, xộc thẳng vào sát vòng 5m50 rồi trả bóng sệt ra đúng tầm Chanathip Songkrasin băng lên. Thay vì tung chân sút căng vào gôn trống khi thủ thành Myo Min Latt đã rời đi, siêu sao Thái Lan lại bấm bóng kỹ thuật khá hời hợt, để hậu vệ Myanmar đánh đầu phá bóng.

Siêu sao tái xuất, Thái Lan đá đùa vẫn hạ đẹp đối thủ khó nhằn của thầy Park - Ảnh 1.

Có đến 5, 6 cơ hội các cầu thủ tấn công Thái Lan phối hợp với nhau cực kỳ đẹp mắt, để rồi bỏ lỡ bàn thắng bởi những pha kết thúc đậm chất trình diễn. Có cảm giác Chanathip Songkrasin vừa đá vừa đùa đối phương, thậm chí thỉnh thoảng còn tạo cơ hội cho Myanmar có được cơ hội phản công nguy hiểm, thay vì căng mình ra đá như cái cách mà các học trò của HLV Park Hang-seo nhập trận.

Sau hàng loạt những pha phối hợp đẹp mắt nhưng rối rắm và không hiệu quả, rốt cuộc Thái Lan lại có được bàn thắng từ pha phối hợp "siêu đơn giản". Từ giữa sân, Chanathip Songkrasin tung đường chuyền xẻ bóng xuống biên phải cho Narubadin băng xuống, căng bóng vào giữa cho Teerasil Dangda. Khống chế bóng một nhịp bằng chân trái, trung phong Thái Lan tung cú sút chìm từ ngoài vòng cấm địa cực kỳ hiểm hóc, hạ gục thủ thành Myo Min Latt.

Siêu sao tái xuất, Thái Lan đá đùa vẫn hạ đẹp đối thủ khó nhằn của thầy Park - Ảnh 2.

Bóng mới lăn được có 2 phút ở hiệp hai, Suphachai đã lại có thêm pha kết thúc ở vị trí cực đẹp, chỉ cách khung thành đối phương có hơn 6 mét, nhưng thêm lần nữa cú sút bóng sống của tiền đạo này lại đi ra ngoài khung thành. Song chỉ đến phút thứ 6, Thái Lan rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để xé lưới thủ thành Myo Min Latt.

Phút 51, Thanawat tung cú sút sấm sét từ ngoài vùng 16m50, buộc thủ thành đối phương phải đẩy bóng ra. Manuel Bihr băng vào chạm bóng, còn Hein Phyo Win thì vung chân trúng bụng cầu thủ Thái Lan. Phạt đền.

Trên chấm 11m, Chanathip Songkrasin nhường cho Teerasil Dangda tung cú sút sệt vào góc trái ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Siêu sao tái xuất, Thái Lan đá đùa vẫn hạ đẹp đối thủ khó nhằn của thầy Park - Ảnh 3.

Phút 72, Teerasil Dangda bỏ lỡ cơ hội lập hattrick khi cú đánh đầu đập đất cực mạnh lại đi ra ngoài khung thành. Hai phút sau, tiền đạo Thái Lan có thêm pha đánh đầu đập đất từ cự ly 6 mét, song bóng lại không tìm được mành lưới của thủ thành Myo Min Latt.

Rốt cuộc, phải chờ đến phút 78, với cú kết thúc thứ 15, cũng là cú kết thúc trúng khung thành thứ 9 của mình, "Voi chiến" mới có được bàn thắng thứ ba. Supachok Sarachart đi bóng xuống cánh phải, chuyền ngược ra đến đúng tầm chân Worachit Kanitsribumphen để cầu thủ này vung chân kết thúc hiểm hóc thành bàn.

Đây chính là bàn thắng đưa Thái Lan vượt mặt Singapore để chiếm ngôi đầu bảng A. Ba phút sau, suýt chút nữa họ "tụt lại" khi Win Naing Tun đưa bóng đi chạm cột dọc khung thành Thái Lan sau pha bóng sai lầm của thủ thành Chatchai. Phút 89, bóng tìm đến xà ngang khung thành Thái Lan sau pha đệm bóng của Win Naing Tun. Thái Lan cực kỳ may mắn khi vẫn giữ sạch được mành lưới.

Đúng giây cuối cùng của trận đấu, ngay trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Supachok Sarachart kết thúc trận thắng đậm đà của "Voi chiến" bằng bàn thắng ghi được từ cú sút trong vòng cấm địa đối phương.

Lấy ngôi đầu bảng từ tay Singapore bằng trận thắng "dễ như chơi", Thái Lan chứng minh mình vẫn là thế lực lớn nhất nhì của Đông Nam Á, xứng đáng là "ngọn núi cao" chắn đường thầy trò HLV Park Hang-seo trên hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

Tỷ số: Thái Lan 4-0 Myanmar

Đội hình thi đấu

Thái Lan: Chatchai; Narubadin, Manuel Bihr, Kaman, Theerathon; Thanawat, Phitiwat, Sarach Yooyen; Chanathip, Dangda, Supachai.

Myanmar: Myo Min Latt; David Htan, Win Kyaw Moe, Hein Phyo Win, Suan Lam Mang; Hlaing Bo Bo; Hein Htet Aung, Maung Maung Lwin, Lwin Moe Aung, Maung Maung Win; Than Paing.

Ghi bàn

Teerasil Dangda (23', 53' pen), Worachit Kanitsribumphen (78'), Supachok Sarachart (90'+2)