Sinh viên lên thành phố, quay lại trường học giữa mùa dịch: Cha mẹ nào cũng lo chúng ham chơi, tụ tập bạn bè mà quên phòng dịch

Vân Trang, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 03/03/2020

Khi sinh viên quay trở lại trường học, người lo lắng nhiều nhất chính là các bậc phụ huynh.

Sáng ngày 2/3, hàng loạt trường Đại học đã chính thức cho sinh viên quay trở lại sau thời gian dài nghỉ học tránh dịch. Ở đâu đâu cũng thấy sinh viên tay xách nách mang hành lí, người vui vì được gặp lại bạn bè, người lo lắng trước tình hình dịch bệnh, người lại băn khoăn trước lịch học bù ngổn ngang. 

Trò chuyện với sinh viên, chúng tôi mới nhận ra người lo lắng nhất lúc này chính là các bậc phụ huynh đang ở nhà. Lo con lên thành phố một mình giữa mùa dịch, lo con bị nhiễm bệnh, lo con ăn uống không đủ chất, lo con ốm một mình không ai chăm... Không nói nhưng ai cũng biết trong lòng các bậc phụ huynh vô cùng rối bời, bởi lúc nào con cái lo lắng một thì bậc làm cha mẹ lo lắng gấp mười.

Khi con xách hành lý lên thủ đô lần này, cha mẹ bỗng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Vì khi con còn ở quê, cha mẹ còn chăm lo được. Nhưng lên thành phố giữa chốn đông người, con cái liệu có biết đường tự chăm sóc, bảo vệ chính mình hay lại ham chơi, thích tụ tập chốn đông người, quên mang khẩu trang, quên rửa tay... trước diễn biến khó lường của dịch bệnh?

Sinh viên một số trường đại học chính thức trở lại trường vào ngày hôm nay (ngày 2/3).

Sinh viên lên thành phố, quay lại trường học giữa mùa dịch: Cha mẹ nào cũng lo chúng ham chơi, tụ tập bạn bè mà quên phòng dịch - Ảnh 2.

Sinh viên "tay xách nách mang" hành lý trở lại thành phố.

"Bố mẹ mình khá lo việc con lên Hà Nội học nên có bảo mình ở lại thêm 1 tuần, đợi ổn chút thì đi. Nhưng bạn bè ai cũng lên hết nên mình cố xin bố mẹ cho lên học. Bản thân cũng năm 4 rồi mình cũng không muốn trì hoãn thêm. Sáng nay trường phát cho mỗi sinh viên 1 khẩu trang và nước rửa tay nên tí mình sẽ gọi điện lại cho mẹ thêm an tâm", đây là lời tâm sự của bạn Hoàng Anh, sinh viên năm 4 trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Khẩu trang gói cho con là thứ không thể thiếu trong hành lí lên thành phố. Những cuộc điện thoại từ nhà cũng vì thế nhiều hơn, nhắc nhở các bạn trẻ đeo khẩu trang, giữ gìn vệ sinh thật tốt khi đến nơi công cộng. Thỉnh thoảng lại gửi cho con một bài báo giữ vệ sinh hay không quên nhắn nhủ: "Nếu cảm thấy không khỏe, con nhớ gọi cho gia đình".

Bạn Vân Anh, sinh viên năm nhất chia sẻ: "Khi trường thông báo đi học sớm hơn trường khác, mẹ mình là giáo viên đang được nghỉ nên cũng bắt xe lên Hà Nội ở cùng tuần đầu tiên. Sáng nay mẹ dậy sớm dặn mình đi học nhớ đeo khẩu trang và mang nước rửa tay sát trùng, tự nhiên thấy bớt cô đơn nơi đất khách hẳn".

"Lúc lên đây mẹ có chuẩn bị cho mình rất nhiều đồ đạc và dặn dò nhớ phải tự chăm sóc sức khỏe. Trưa nào cũng phải gọi điện một lần, báo cáo tình hình sức khỏe cho mẹ an tâm. Nhưng giờ không đi học thì không biết sẽ phải học bù đến bao giờ mất", bạn Hoàng Long - sinh viên năm hai khoa Kỹ thuật Cơ điện tử chia sẻ.

Chuyện cha mẹ năm nào cũng nói, mùa nào cũng kể, thế nhưng mỗi câu chuyện nhỏ mà các bạn sinh viên chia sẻ, luôn đọng lại cho chúng ta một điều gì đó. Những cuộc điện thoại cha mẹ gọi, dòng tin nhắn gửi đi hay là gói khẩu trang bố phải lặn lội khắp khu phố mới tìm mua được như nhắc nhở chúng ta một điều: Rằng chúng ta có cha mẹ luôn yêu thương, rằng dù ra sao ta vẫn có nơi chốn để trở về.

Sinh viên lên thành phố, quay lại trường học giữa mùa dịch: Cha mẹ nào cũng lo chúng ham chơi, tụ tập bạn bè mà quên phòng dịch - Ảnh 3.

Nguyễn Văn Thắng (sinh viên năm nhất khoa Vật liệu): Mình khá lo lắng về việc đi học lại lần này vì sợ trường đông, khó kiểm soát. Bố mẹ mình chuẩn bị rất kỹ, nước rửa tay và khẩu trang và dặn dò nhớ phải bảo vệ mình khi lên trên này

Sinh viên lên thành phố, quay lại trường học giữa mùa dịch: Cha mẹ nào cũng lo chúng ham chơi, tụ tập bạn bè mà quên phòng dịch - Ảnh 4.
Sinh viên lên thành phố, quay lại trường học giữa mùa dịch: Cha mẹ nào cũng lo chúng ham chơi, tụ tập bạn bè mà quên phòng dịch - Ảnh 5.