Sinh viên Mỹ khuyến cáo mọi người ngừng ném đồ ăn cho con "mèo béo ngốc nghếch" sống ở khuôn viên trường vì lý do sức khỏe

Duy Vu, Theo Helino 14:12 10/06/2019

Vừa béo đến phì độn, vừa "ngốc nghếch" đến mức không hiểu rõ vấn đề sức khỏe của mình, mèo Cheeto đã khiến các sinh viên Vật Lý phải vào cuộc nhằm cải thiện sức khỏe của chính nó.

Tôi biết, bạn biết, chúng ta đều biết rằng sẽ rất khó để có thể từ chối các "boss" mèo mang ánh mắt van xin khi chúng đói bụng, dù hiểu rõ rằng tình trạng sức khỏe của con thú cưng ấy đang gặp vấn đề đến mức nào.

Trường đại học mang tên UC Davis College of Letters and Science tại bang California, Mỹ, cũng đang gặp vấn đề tương tự với con mèo vàng phì độn Cheeto, sống ở tòa nhà giảng dạy môn Vật Lý. Suốt nhiều năm qua, Cheeto đã lợi dụng sự đáng yêu khó cưỡng của mình để xin đồ ăn người qua đường. Tuy vậy, sự thật là Cheeto đã quá béo, béo đến mức gần chạm ngưỡng nguy hiểm cho sức khỏe, nhưng có lẽ vì quá "ngốc nghếch" không hiểu hết được vấn đề liên quan đến cơ thể mình, Cheeto vẫn giữ nguyên thái độ xin ăn mọi lúc mọi nơi, với bất cứ ai có dịp lại gần nó. 

Sinh viên Mỹ khuyến cáo mọi người ngừng ném đồ ăn cho con mèo béo ngốc nghếch sống ở khuôn viên trường vì lý do sức khỏe - Ảnh 1.

Mèo Cheeto tuy gian xảo trong việc xin ăn nhưng lại cực "ngốc nghếch" với vấn đề sức khỏe của chính mình.

Đến một ngày nọ, các sinh viên ngành Vật Lý trong trường quyết định rằng đã đến lúc phải thay đổi chế độ dinh dưỡng của mèo Cheeto, và cách giải quyết được chọn là... dán hàng loạt poster cảnh cáo mọi người xung quanh, sử dụng số liệu cụ thể để chứng minh luận điểm: "Cheeto béo quá rồi, đừng cho nó ăn nữa!"

Sinh viên Mỹ khuyến cáo mọi người ngừng ném đồ ăn cho con mèo béo ngốc nghếch sống ở khuôn viên trường vì lý do sức khỏe - Ảnh 2.

Poster cảnh cáo được sử dụng với dòng chữ khẩn cầu: "Làm ơn, đừng cho con mèo này ăn nữa các bạn!"

Thông báo cụ thể của các sinh viên như sau: "Các bạn biết Cheeto, con mèo lông màu gừng hay lảng vảng quanh khu vực tòa nhà Vật Lý chứ? Ừ thì con mèo ấy sắp thành CỦ GỪNG SIÊU TO KHỔNG LỒ thực sự rồi đấy. Đừng cho nó ăn nữa, Cheeto đã quá béo rồi, thậm chí đám sóc sống quanh nó cũng đang gặp nguy hiểm do ăn nhiều đồ ăn thừa của mấy người ném cho Cheeto đó!"   

Chưa hết, hội sinh viên còn đưa thêm số liệu về những sinh vật vô tội đã ngã xuống trước móng vuốt và tính háu ăn của Cheeto (10 chuột cống, 16 chuột nhắt, 7 chuột nang, 9 giẻ cùi lam, 3 thỏ và 8 con sóc) nhằm chứng tỏ quan điểm rằng "mèo béo ngốc nghếch" cũng không hề ngây thơ như mọi người lầm tưởng.

Tờ giấy bên dưới là thống kê các cấp độ béo của mèo, và Cheeto đang loanh quanh ở ngưỡng 8,9 gì đó. Thật đáng báo động!

Sinh viên Mỹ khuyến cáo mọi người ngừng ném đồ ăn cho con mèo béo ngốc nghếch sống ở khuôn viên trường vì lý do sức khỏe - Ảnh 3.

"Đừng cho Cheeto ăn, dù nó có van xin ra sao. Thêm nữa, lũ sóc cũng rất thích ăn đồ ăn thừa của Cheeto, dẫn đến nhiều hiểm họa tiềm tàng cho sức khỏe chúng. Xem biểu đồ dưới để biết thêm chi tiết."

Còn đây là biểu đồ chỉ sự tương quan giữa lượng thức ăn Cheeto được cho (đường đứt màu đỏ) và khả năng bị bệnh tim mạch của đám sóc xung quanh nó (đường đứt màu xanh). Dễ dàng thấy rằng khi đường màu đỏ đi lên, đường màu xanh cũng tăng theo đáng kể. 

Sinh viên Mỹ khuyến cáo mọi người ngừng ném đồ ăn cho con mèo béo ngốc nghếch sống ở khuôn viên trường vì lý do sức khỏe - Ảnh 4.

Khỏi phải nói, dân mạng đã vô cùng hứng thú với dự án này của các sinh viên Vật Lý trường UC Davis College of Letters and Science:

"Tôi cực thích cái cách mà họ biến con mèo béo thành đề tài khoa học."

"Có khi Cheeto đang gặp vấn đề về cảm xúc đấy, trầm cảm do thiếu thốn tình thương chẳng hạn? Nhiều khả năng đó là lý do tại sao nó cuồng ăn như vậy."

"Ai nói Cheeto cần đống năng lượng tiêu cực này trong cuộc sống của 'ngài' ấy? Sức khỏe là gì, có ăn được không mà lên tiếng dạy đời 'anh tôi' vậy? (cười)" 

Theo Bored Panda