Theo những quan điểm tôn giáo mù quáng và cổ hủ của mình, người dân ở Ghana cho rằng tàn tật là do bệnh tâm thần gây ra, thế nên họ đã nghĩ ra những cách chữa "bệnh tàn tật" chẳng nơi nào có trên thế giới.
Một người đàn ông khiếm thị và một người đàn ông khuyết tật cả 2 tay đã cùng nhau trồng hàng rào gồm 10.000 cây xanh bao quanh ngôi làng họ sống trong suốt 10 năm qua.
Trên khắp các nẻo đường Sài Gòn, có rất nhiều người bán vé số trong hình dạng khổ sở khiến nhiều người động lòng thương xót. Họ đang bán vé số - bán sự may mắn cho người đời nhưng sao họ phải khổ sở và bất chấp tất cả để làm như vậy?
Đã hàng chục năm trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc, vậy nhưng hàng trăm nghìn đứa trẻ vô tội vẫn phải sống cuộc sống lay lắt, tù túng vì nhiễm chất độc màu da cam.
Hơn 9 năm cắp sách tới trường của Ý là chuỗi những ngày tháng phi thường, tự đấu tranh với những khó khăn bằng sự nỗ lực không ngừng và tình yêu thương vô bờ bến của gia đình.