Bước vào những tập cuối cùng, Sống chung với mẹ chồng cho thấy những thay đổi tâm lý rõ rệt trong các nhân vật. Sau khi ly hôn, Vân dường như đã bắt đầu tìm lại được nụ cười và hạnh phúc mới. Trong khi khán giả đang ngóng chờ con dâu tinh ranh mới sẽ "xử lý" mẹ chồng ra sao thì Thanh lại khóc lóc ỉ ôi, gọi điện cho Vân bảo rằng rất nhớ cô. Nhưng đáp lại sự trẻ con kia chính là một lời khuyên "anh hãy đàn ông hơn" từ người vợ cũ.
Vân mỉm cười khi nhớ đến Sơn
Chưa hết, khi Trang cho Vân xem Diệp đăng ảnh "giường chiếu" của ả và Thanh lên facebook, Vân chỉ tỏ ra khinh bỉ.
"Tao liên quan gì đến nhà ấy nữa đâu mà mày trưng ra!? Tốt nhất mày cũng block facebook luôn đi!"
"Không! Tao còn phải xem con vợ mới của lão Thanh sẽ làm gì!"
Chuyện nhà người ta thì Trang rất "hăng", nhưng chuyện nhà mình lúc nào cũng là một nùi tơ rối. Nỗi khổ vì bị mẹ chồng đòi cháu trai chưa bao giờ dừng lại. Bà Điều muốn hai vợ chồng phải đi coi thầy coi bà để còn sinh thêm con trai.
Khi Tùng hỏi "nhỡ tụi con không sinh được con trai thì sao", bà Điều đáp lại rằng: "Thì nhà mình vô phúc!".
Chuyện con cháu cũng là một vấn đề nan giải lắm
Ngoài ra, các khán giả yêu thích Sống chung với Mẹ Chồng cũng đang vô cùng háo hức trước bức ảnh "thả thính" vừa gây tò mò vừa buồn cười của ê kíp khi chứng kiến bà Phương ngồi cùng bàn với Phan Quân tại sào huyệt Phan Thị. Bà rốt cuộc là đang làm gì, rất nhiều fan muốn biết thực hư sự xuất hiện "xuyên không" sang phim khác này.
Đón xem Sống chung với mẹ chồng phát sóng lúc 20h45 tối nay trên VTV1.