Song Hye Kyo hóa tổng tài bá đạo, Park Bo Gum trở thành chàng Lọ Lem trong "Encounter"

Hằng Nga, Theo Trí Thức Trẻ 08:13 22/12/2018

Encounter vẫn khai thác đề tài hoàng tử - Lọ Lem thường thấy trong phim Hàn, nhưng trong bộ phim này nam nữ chính lại đổi vai cho nhau khi Song Hye Kyo vào vai một phụ nữ sang trọng quyền quý, Park Go Gum trở thành anh chàng Lọ Lem.

Xem Encounter (Gặp Gỡ), khán giả thấy vừa quen vừa lạ. Quen vì chính là mô típ hoàng tử - Lọ Lem đây chứ đâu, khi mà một người cực giàu, cực đẹp, cực nổi tiếng lại yêu một người cái gì cũng rất bình thường. Nhưng Encounter lại khéo léo "đổi vị" cho khán giả khi khai thác mối tình chị em mà trong đó Song Hye Kyo đóng vai tổng tài, Park Bo Gum là anh chàng Lọ Lem may mắn.

Chị đẹp luôn làm chủ mọi cuộc chơi

Ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, chị đẹp Soo Hyun (Song Hye Kyo) đều thể hiện thần thái sang chảnh ngút trời của mình. Bị giật mất túi xách, trở nên vô sản tạm thời nhưng Soo Hyun lại hỏi Jin Hyuk (Park Bo Gum) tiền để mua… một chai bia. Buổi hẹn hò lãng mạn đầu tiên do Soo Hyun chủ trì, tất nhiên Jin Hyuk chủ chi. Từ việc ăn tối, uống cà phê, nhảy Salsa đều do mình chị đạo diễn, trai đẹp chỉ việc vui vẻ nghe lời.

Song Hye Kyo hóa tổng tài bá đạo, Park Bo Gum trở thành chàng Lọ Lem trong Encounter - Ảnh 1.

Hai người chìm đắm trong vũ điệu Salsa

Tổng tài bá đạo

Cứ nhìn tủ đồ hàng hiệu của Soo Hyun là biết chị giàu cỡ nào, chẳng khác gì các tài phiệt giàu có, quyền lực thường thấy trong phim Hàn, nhưng ở đây là phiên bản nữ. Đến khi trở về Hàn Quốc, Jin Hyuk mới biết thân phận thật sự của người phụ nữ mình vừa hẹn hò ở Cuba. Trong khi Jin Hyuk còn đang ngại ngần thì chị đẹp đã chủ động tiến tới. Bằng quyền lực của mình, Soo Hyun không khó để có được cả sơ yếu lý lịch của Jin Hyuk, khỏi tốn công tìm hiểu.

Không chỉ đọc cả CV của người ta, Soo Hyun còn tìm đến tận khoảng sân cổ tích mà Jin Hyuk kể trong lá thư xin việc. Không ít lần Soo Hyun cho Jin Hyuk quá giang, mà thực ra là chủ động đưa Jin Hyuk về nhà để có cơ hội ở bên trai đẹp. Không nhờ Soo Hyun chủ động bật đèn xanh từ đầu thì Jin Hyuk còn lâu mới dám liều mạng thả thính sếp.

Song Hye Kyo hóa tổng tài bá đạo, Park Bo Gum trở thành chàng Lọ Lem trong Encounter - Ảnh 2.

Hai người không ngại công khai tình cảm trước mọi người.

Luôn luôn bảo vệ chàng trai mình yêu

Có lẽ được chở che, bảo vệ đã trở thành đặc quyền của phái yếu. Còn đàn ông, đương nhiên là phải bảo vệ cô gái mình yêu rồi. Nhưng trong Encounter, trách nhiệm và đặc quyền ấy được san sẻ cho cả hai. Họ luôn bảo vệ, che chở cho nhau trong từng khoảnh khắc.

Để tránh cho Soo Hyun khỏi chịu điều tiếng quấy rối cấp dưới, Jin Hyuk đã công khai mời sếp đi ăn mì trước mặt mọi người. Khi bị gặng hỏi về mối quan hệ của cả hai trong buổi họp báo, Soo Hyun thẳng thắn thừa nhận cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu. Soo Hyun dù có là một người phụ nữ mong manh, đa cảm thì vẫn luôn mạnh mẽ bảo vệ chàng trai của mình. Đỉnh điểm là việc cô sẵn sàng hủy lịch trình công tác ở Thượng Hải để quay về công ty ngăn chặn quyết định điều chuyển Jin Hyuk về chi nhánh địa phương. Tuy nhiên, Jin Hyuk cũng không muốn mình trở thành gánh nặng của người yêu. Anh vẫn chấp nhận quyết định điều chuyển, đó là cách để anh bảo vệ người phụ nữ của mình, cũng là bảo vệ khách sạn Donghwa.

Song Hye Kyo hóa tổng tài bá đạo, Park Bo Gum trở thành chàng Lọ Lem trong Encounter - Ảnh 3.

Bờ vai Soo Hyun dù nhỏ bé vẫn đủ mạnh mẽ để Jin Hyuk dựa vào.

Dù chuông đồng hồ có điểm 12 giờ, phép màu cũng vẫn không dừng lại

Bữa tiệc Year End Party của khách sạn Donghwa chẳng khác nào bữa tiệc mà hoàng tử đã gặp Lọ Lem trong cổ tích. Trong Encounter, công chúa Soo Hyun đã gặp lại chàng Lọ Lem của mình trong chính bữa tiệc đó. Trưởng phòng Nam (Ko Chang Seok) bỗng hóa thành ông tiên phù phép để Jin Hyuk biến hình thành một chàng hoàng tử cực bảnh trong bộ vest xám.

Song Hye Kyo hóa tổng tài bá đạo, Park Bo Gum trở thành chàng Lọ Lem trong Encounter - Ảnh 4.

Khung cảnh lung linh nơi hai người có "first kiss".

Bữa tiệc đó tất cả đều phải đeo mặt nạ nhưng Jin Hyuk vẫn kịp tìm thấy chính xác một nửa của mình trước khi kim đồng hồ kịp nhích sang thời khắc giao thừa. Cả hai gỡ mặt nạ và trao cho nhau nụ hôn say đắm, đó cũng là nụ hôn đầu tiên giữa hai người, đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ của cả hai.

Song Hye Kyo hóa tổng tài bá đạo, Park Bo Gum trở thành chàng Lọ Lem trong Encounter - Ảnh 5.

Nụ hôn như khẳng đinh tình yêu mãnh liệt họ dành cho nhau.

Trong truyện cổ tích, khi chuông đồng hồ điểm đúc 12 giờ đêm, tất cả phép màu biến mất. Lọ Lem phải vội vã rời bữa tiệc vì sau đó chiếc xe ngựa sẽ trở thành quả bí ngô lăn lóc, toàn bộ xiêm y lộng lẫy cũng trở về bộ dạng rách rưới, lem luốc mọi khi. Nhưng trong Encounter thì không, dù kim giờ có chỉ đúng 12 giờ đêm thì phép màu cũng không dừng lại, chỉ là thêm một khoảnh khắc đánh dấu một kỷ niệm khó quên của Soo Hyun và Jin Hyuk mà thôi.

Cùng đón xem những tập tiếp theo để biết mối tình giữa cô nàng giám đốc và chàng Lọ Lem của mình sẽ tiếp tục trải qua những sóng gió gì. Encounter đang chiếu trên kênh tvN vào 19:30 (giờ Việt Nam) tối thứ 4, thứ 5 hàng tuần.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày