300 triệu VNĐ cho chiếc vé "chợ đen" trận chung kết C1

Feu Luck, Theo 14:00 08/05/2011

Quả là một mức giá… trên trời!<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Theo một bản báo cáo mới được công bố gần đây, tấm vé vào sân theo dõi trận chung kết Champions League 2010/2011 giữa BarcelonaManchester United chính là chiếc vé đắt nhất trong lịch sử 56 năm của giải đấu danh giá nhất châu Âu này. Cụ thể là giá chiếc vé rẻ nhất cũng lên tới 80 bảng Anh (~2,8 triệu VNĐ). Các mức cao hơn lần lượt là 150 bảng (~5,2 triệu VNĐ), 225 bảng (~7,8 triệu VNĐ) và 300 bảng (~10,5 triệu VNĐ). Bên cạnh đó, những CĐV may mắn sở hữu những chiếc vé do UEFA cung cấp còn phải chịu thêm 1 khoản phí hành chính lên tới 26 bảng (~900 ngàn VNĐ).
 
Các fan sẽ phải cắn răng bỏ một khoản tiền lớn nếu muốn vào sân Wembley
 
 
Tất nhiên, mức giá trên trời trên sẽ giúp UEFA kiếm được một khoản thu khổng lồ, ước tính lên tới 14 triệu bảng (~490 tỷ VNĐ), nhiều hơn 3 triệu bảng (~105 tỷ VNĐ) so với trận chung kết Champions League 2009/2010 diễn ra ở Madrid vào năm ngoái giữa Inter MilanBayern Munich.
 
Giá vé trận chung kết Champions League 2009/2010 vẫn còn... rẻ chán
 
Giá vé của UEFA rao bán đã cao là vậy, nhưng nó vẫn chưa thấm vào đâu so với những chiếc vé chợ đen được rao bán công khai trên mạng internet.
 
 
Nếu không thể mua được vé từ ban tổ chức, trong khi vẫn muốn vào sân theo dõi trận thư hùng giữa BarcelonaManchester United diễn ra vào ngày 28/5 tới đây, các fan sẽ phải cắn răng bỏ ra tới... 8.500 bảng (~300 triệu VNĐ) cho một chiếc vé chợ đen. Đó quả là một mức giá điên rồ từ những kẻ muốn trục lợi, trong bối cảnh tình hình kinh tế khắp châu Âu đang rất khó khăn.
 
Người phải chịu thiệt thòi nhất sẽ là các fan hâm mộ bóng đá
 
Trong số 86.000 vé được UEFA phát hành thì Manchester UnitedBarcelona mỗi đội sẽ được nhận 25.000 vé, 25.000 vé khác thuộc về “Gia đình bóng đá châu Âu”, bao gồm UEFA và những doanh nghiệp, cá nhân tham gia tài trợ giải đấu.
 
Cuối cùng, 11.000 vé còn lại cũng đã được bán ra cho các CĐV trung lập hồi tháng 2 vừa qua.