Ngày hôm qua, trong một bài phỏng vấn với tờ báo Hà Lan De Volkskrant, khi được hỏi về tình huống va chạm trên, một lần nữa, De Jong lại ca bài ca “tôi vô tội”.
Trong bài phỏng vấn, ngôi sao hiện đang khoác áo Manchester City còn lên tiếng phàn nàn về việc mình bị đối xử “không công bằng”.
“Tôi có cảm giác có nhiều người muốn hại tôi. Vị trí của tôi là một tiền vệ đánh chặn, bởi vậy hiển nhiên là tôi có khá nhiều “kẻ thù”. Tuy nhiên, thật khó có thể nuốt trôi việc người ta gán cho tôi cái nickname "tội ác chiến tranh". Đó quả thực là một cảm giác khó chịu”.
Nếu De Jong bớt lên báo giải thích và tập trung ngồi đếm xem đã có bao nhiêu cầu thủ từng gặp phải những chấn thương kinh hoàng từ những pha vào bóng “nhẹ nhàng” của mình, hẳn ngôi sao người Hà Lan sẽ hiểu vì sao mình được gọi “thân mật” bằng những mỹ từ như “ác thú” hay “tội ác chiến tranh”.
Trong những năm 2010s, Make Up For Ever từng có vị trí vững chắc trong lòng các tín đồ làm đẹp cũng như nhiều chuyên gia trang điểm trên khắp thế giới.
Video News · VOV.VN - Nguyễn Thọ Phúc bị truy nã và trốn sang Thái Lan, khi vừa bước xuống máy bay...