Barcelona, "cỗ máy" sản xuất cái đẹp

Lucas, Theo 14:02 30/05/2011

Từ những gì đã diễn ra trong suốt trận chung kết, có thể tin rằng chiến thắng thuộc về tất cả chúng ta, những tín đồ cuồng nhiệt của bóng đá đẹp.<img src='/Images/EmoticonOng/34.png'>

Không cần bàn thêm về việc Barca đã chơi hay thế nào và xin cũng đừng nhắc đến những sai lầm mà MU đã mắc phải bởi tất cả chúng ta đã thấy rõ những điều đó.
 
Hiện tại, đội hình của Barca thực sự đang quá hoàn hảo, thậm chí còn được ca ngợi “vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá”, như nhiều chuyên gia đã nhận định. Còn MU, đơn giản là vào lúc này chưa đủ tầm để khắc chế món đặc sản tiqui-taca vô cùng lợi hại của đối thủ. Nói như Sir Alex và nhiều trụ cột khác: “Chúng tôi đã thua một đối thủ quá xuất sắc và không phải xấu hổ vì điều đó.”
 
Đội xuất sắc hơn đã đăng quang
 
Barca đã chơi một trận chung kết tuyệt vời. Một trận đấu mà ai cũng công nhận họ quá mạnh và rất xứng đáng đứng trên đỉnh Châu Âu, thậm chí trên đỉnh thế giới.
 
Điều tuyệt vời nhất là việc Barca chưa bao giờ từ bỏ cách đá của mình. Họ trung thành và kiên định với một con đường duy nhất: Đá đẹp và cống hiến. Sân khấu Wembley như càng tô điểm thêm cho vẻ lấp lánh của dàn sao Barcelona. Barca đã chứng tỏ một chân lý trong thời điểm bóng đá ngày càng trở nên thực dụng: Chơi đẹp vẫn có thể vô địch, thậm chí vô địch một cách thuyết phục.
 
Cả Barca và MU đều dành sự tôn trọng cho nhau
 
Cái "đẹp" ở Barca không dừng lại ở những đường đan bóng ma thuật giữa Xavi và Initesta, những pha đi bóng như trong Playstation của Messi, những cú dứt điểm tuyệt đỉnh của Villa, mà họ còn “đẹp” ở thái độ tôn trọng đối thủ và tôn trọng chính mình.
 
Trong trận đấu, không một lần Barca thể hiện sự ngạo mạn, cũng chẳng có màn ăn vạ nào dù họ hoàn toàn làm chủ mọi thứ. Hết trận, Iniesta lặng lẽ tiến tới Paul Scholes, thần tượng của anh (và của cả Xavi), để đổi áo đấu. Pep Guariola trao một cái ôm và bắt tay an ủi Sir Alex. Cả đội Barca vỗ tay khi MU lên nhận huy chương bạc. Và đáng nhớ nhất chính là hình ảnh Xavi nhường lại chiếc băng đội trưởng cho Abidal, người đã nỗ lực chiến thắng căn bệnh viêm gan quái ác và chơi trọn 90 phút trận chung kết, để anh này giương cao cúp vô địch trong khoảnh khắc có lẽ là đáng nhớ nhất sự nghiệp.
 
Hình ảnh này sẽ còn khiến các CĐV bóng đá nhớ mãi
 
Những hành động ấy thật đáng quý trong thời đại mà sự đua tranh khiến người ta đôi khi đối xử với nhau thật “tàn nhẫn”. Vâng, một lần nữa, xin ngả mũ trước Barcelona, "cỗ máy" chuyên sản xuất niềm vui và cái đẹp.
 
Một hình đẹp giữa Pep Guardiola và Sir Alex Ferguson
 
Danh hiệu vô địch đã tuột khỏi tay MU, lần thứ 2 trong 3 năm và cũng là lần thứ 2 liên tiếp trước Barca. Tuy nhiên, MU hoàn toàn có quyền tự hào về những gì đã thể hiện. Quỷ đỏ thất bại nhưng sẽ không ai quên họ đã thi đấu một trận sòng phẳng với Barca, đã làm hết sức mình và chẳng có gì hối tiếc khi số phận không chiều lòng người.
 
Tan trận, các ngôi sao của MU, những người vừa phá kỷ lục vô địch quốc gia, đã dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Barca. Họ không cay cú, cũng chẳng có sự hận thù nào. Tất cả đều biết cách chấp nhận thất bại, và đó cũng là điều ý nghĩa nhất mà người ta có thể rút ra sau mỗi lần gục ngã.
 
MU có thể ngẩng cao đầu
 
Đã không có giấc mơ nào của người Anh trở thành hiện thực ở Wembley. Khi nhìn bàn tay nắm chặt và run rẩy của Sir Alex, họ hiểu rằng đó là sự bất lực. Nhưng thực ra, đó lại là một trong những hình ảnh đẹp nhất của trận chung kết. Vì với một con người đã ở tuổi 69 như Sir Alex, sự đam mê bất tận và khát khao chinh phục đỉnh cao vẫn còn nguyên vẹn ấy chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hấp dẫn của môn thể thao vua?
 
Cũng như Barca sẽ còn thống trị thế giới nhiều năm nữa, Ferguson sẽ chưa dừng lại. Mùa tới, "ông già gân" sẽ lại vun đắp một thế hệ mới đầy tài năng và hứa hẹn, và sẽ lại cùng MU chinh phục đỉnh cao. Còn lúc này, với thành quả 3 trận chung kết Champions League trong 4 năm (1 lần vô địch), 4 danh hiệu Premier League trong 5 mùa giải, MU của Ferguson hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu.
 
Mùa giải 2010/11 ở Châu Âu đã khép lại với một cái kết hoàn hảo. Barcelona một lần nữa trở thành vị vua đầy quyền năng. Xin chúc mừng Los Braugrana và cũng xin cảm ơn The Red Devils vì đã tạo nên một trận đấu đầy cảm xúc… Trên hết, chiến thắng này dành cho tất cả tín đồ của làng túc cầu, đặc biệt là các Cule và các Manucian, những người đã luôn đề cao vẻ đẹp của bóng đá.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày