Scandal tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo giới này nổ ra từ cuối tháng 9 năm ngoái, ngay sau khi tạp chí In Touch cho đăng tải thông tin về việc gái gọi có tên Irma Nici lên tiếng khẳng định ông bố mẫu mực David Beckham đã trả cho ả 2.000 bảng để đổi lại một đêm mặn nồng tại khách sạn Le Parker Meridien vào tháng 8 năm 2007.
Dĩ nhiên là ông bố 3 con đã không chịu để yên cho danh tiếng của mình bị tờ tạp chí lá cải cùng ả gái gọi vô danh bôi nhọ một cách trắng trợn. Song song với việc tiến hành các thủ tục pháp lý để đưa In Touch ra tòa tại nước Mỹ, đoàn luật sư hùng hậu của cựu đội trưởng Tam sư còn không quên kiện Bauer Media Group, tập đoàn mẹ của tờ In Touch, có trụ sở chính ở nước Đức ra toà trên chính mảnh đất mà tập đoàn truyền thông này cư ngụ.
Đây quả là chiến thắng có ý nghĩa hết sức quan trọng với Becks cùng các luật sư của mình, tạo tiền đề cho việc kháng án quyết định bác đơn kiện In Touch cùng ả gái gọi trơ trẽn tại tòa án Los Angeles.