Cận cảnh vụ bạo lực cuối trận derby Man City - MU

Mật Ong, Theo 09:18 17/04/2011

Đúng là những trận derby giữa Man xanh và Man đỏ đang ngày càng trở nên nóng bỏng và không thiếu những tình huống bạo lực…<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Thất bại với tỷ số 0-1 trước “người hàng xóm” Man City trong trận bán kết cúp FA tối qua đã khiến tham vọng giành “cú ăn 3” mùa này của quỷ đỏ Manchester United tan thành mây khói. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Yaya Toure ở phút thứ 52 của trận đấu, sau một pha chuyền ngang bất cẩn của Micheal Carrick.
 
Các cầu thủ Man City vui sướng sau tình huống ghi bàn
 
Với trận thắng này, Man “xanh” đang đứng trước cơ hội cực lớn để có thể “rước” về một danh hiệu sau 35 năm mòn mỏi. Tuy nhiên, chiến thắng của Man City cũng đã bị kém vui bởi màn gây sự của “siêu quậy” Balotelli với các CĐV Quỷ đỏ sau trận đấu.
 
Thi đấu mờ nhạt, "bad boy" vẫn biết cách tạo scandal
 
Số là ngay sau khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu, Balotelli đã quyết định gây chú ý bằng cách… chạy tới trước mắt các CĐV của quỷ đỏ để… ăn mừng. Hành động này ngay lập tức đã khiến cho các cầu thủ MU dưới sân, cũng như số đông CĐV MU có mặt trên khán đài nổi giận và nếu không có sự can ngăn kịp thời từ HLV Roberto Mancini và trợ lý David Platt thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
 
Cùng xem lại chùm ảnh pha lộn xộn cuối trận đấu nhé!
 
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Balotelli bắt đầu giở trò...
 
Hành động này khiến Anderson nổi điên...
 
Kéo theo đó là cả trung vệ Rio Ferdinand
 

Các ngôi sao của MU đòi ăn thua đủ với Balotelli
 
 
 
Nếu không có sự can ngăn của HLV Mancini và trợ lý David Platt thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra