Điểm lại những vụ khẩu chiến“dữ dội” nhất giữa Sir Alex và Arsene Wenger

Mật Ong, Theo 00:00 14/12/2010

Những màn đấu "võ mồm" giữa 2 vị huấn luyện viên này luôn là một phần không thể thiếu của giải Ngoại hạng.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Bất cứ fan hâm mộ bóng đá nào cũng đều biết Wenger và Ferguon như mặt trăng với mặt trời, luôn luôn đối chọi lại nhau kể cả trên sân cỏ lẫn phía sau hậu trường. Dưới đây là 9 vụ "lùm xùm" nổi tiếng nhất của 2 vị huấn luyện viên được kính trọng bậc nhất nước Anh.
 
1. Ferguson: “Sự có mặt của Wenger sẽ giết chết bóng đá Anh”

Năm 1996, Giáo sư chính thức trở thành thuyền trưởng của The Gunners. Chân ướt chân ráo tới Arsenal, chiến lược gia người Pháp ngay lập tức nhận được lời “khiêu chiến” từ người đồng nghiệp Ferguson. Sir Alex đã thẳng thắn chỉ trích chính sách xây dựng đội bóng dựa quá nhiều vào ngoại binh của Wenger: “Arsenal đang dựa trên sức mạnh của quá nhiều ngoại binh mà quay lưng lại với những cầu thủ ‘homegrown’. Điều này làm ảnh hưởng tới bóng đá Anh”.

Giáo sư lập tức phản pháo: “Nếu như Alex Ferguson muốn, tôi sẵn sàng nhận toàn bộ trách nhiệm cho những vấn đề mà bóng đá Anh gặp phải do ảnh hưởng của chính sách xây dựng đội bóng mà Arsenal đem lại”.

Giáo sư Wenger những ngày mới "chân ướt chân ráo" tới Anh.

2. Ferguson: “Arsenal sẽ nguy to”

Khi trả lời câu hỏi của giới truyền thông về ý tưởng “6+5” (bắt buộc phải có 6 cầu thủ nội địa trong đội hình chính thức) của FIFA, Sir Alex đã tranh thủ mỉa mai ông bạn đồng nghiệp bên phía Arsenal. "Chính sách này chẳng có nghĩa lý gì với tôi cả, quý vị sẽ luôn được chứng kiến rất nhiều cầu thủ Anh thi đấu trong đội hình chính của MU. Nhưng nó sẽ là một vấn đề thực sự cho những câu lạc bộ kiểu như Arsenal".

"Ông già gân" chưa bao giờ là 1 nhân vật dễ chơi.

3. Wenger: “Thích thì bắn chúng tôi đi”

Dư âm của trận “so găng” vào tháng 10 năm 2004 lớn đến mức mà sau trận đấu, Giáo sư đã có những lời lẽ hết sức gay gắt nhằm vào Alex Ferguson: "Tốt nhất Ferguson nên bình tĩnh thì hơn. Có lẽ ông ta sẽ cảm thấy tốt hơn nếu xếp chúng tôi vào tường và bóp cò." 

Những màn to tiếng giữa 2 vị huấn luyện viên đáng kính này luôn là một phần không thể thiếu của giải Ngoại hạng Anh.

4. Sir Alex: “Đứa trẻ 15 tuổi cũng làm được như ông ta”

Năm 2003, ông già gân đăng đàn buông lời nhận xét đầy khiêu khích khiến cho Giáo sư cảm thấy nóng máu: “Wenger là một người đàn ông uyên bác, có thể nói được 5 thứ tiếng. Thật vậy sao? Điều này chẳng có gì đặc biệt. Tôi biết một đứa nhóc người Bờ Biển Ngà mới có 15 tuổi và cũng làm được điều tương tự”.
 
Càng già càng chua ngoa.

5. Wenger: “Chúng tôi đã có những cuộc gặp gỡ rất vui vẻ”

Khi tôi và Alex gặp nhau tại sân bay, không có bất kì cuộc đấu khẩu nào nổ ra hết. Thậm chí, giữa chúng tôi còn rất vui vẻ. Những buổi gặp gỡ như vậy rất thú vị”, lời chia sẻ này của vị thuyền trưởng Arsenal được cho là đã đưa mối quan hệ của ông và Sir Alex lên 1 nấc thang mới.
 
Phút hiếm hoi "tay bắt mặt mừng" giữa "mặt trăng" và "mặt trời".

6. Wenger: “Bọn họ (cầu thủ MU) là lũ dối trá”

Tháng 2 năm 2005, mâu thuẫn giữa hai chiến lược gia hàng đầu nước Anh bị đẩy lên tới đỉnh điểm, khi Wenger quả quyết với báo giới các cầu thủ M.U là những kẻ dối trá trên sân cỏ (trong trận đấu tại Old Trafford ngày 24/10/2004, Wayne Rooney kiếm được một quả phạt đền gây tranh cãi giúp quỷ đỏ chấm dứt chuỗi 49 trận bất bại của Arsenal).

Chạm đến lòng tự tôn của mình và các học trò, vị thuyền trưởng nóng tính của Quỷ đỏ giận dữ phản kích: “Trong đường hầm, Wenger không ngừng chỉ trích các cầu thủ M.U, gọi họ là những kẻ dối trá. Tôi đã yêu cầu ông ấy để cho học trò của tôi được yên nhưng Arsene hùng hổ chạy lại phía tôi hét toáng lên ‘ông muốn tôi còn phải tỏ ra như thế nào nữa’. Tôi không mong nhận được lời xin lỗi từ ông ta, lúc nào ông ấy chẳng như vậy”.
 

7. Vụ PizzaGate

Pizzagate là “phi vụ” không thể không nhắc tới khi nói về M.U và Arsenal. Trong trận đại chiến ngày 24/10/2004, ngài Máy sấy tóc đã phải lãnh trọn chiếc "pizza bay" khi tranh luận căng thẳng với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến về pha ngã dẫn tới quả phạt điền “định mệnh” của Rooney. Theo một nguồn tin không chính thức từ báo chí xứ sở xương mù, thủ phạm của cú ném này chính là Cesc Fabregas. 

Va chạm giữa cầu thủ 2 bên đã xảy ra sau tình huống Rooney ngã.

8. Wenger: “Họ nghĩ họ có những cô vợ xinh xắn ở nhà”

Họ nghĩ họ có những cô vợ xinh xắn ở nhà”, Arsene Wenger “phản pháo” đầy mỉa mai một tuyên bố của Sir Alex Ferguson về cú đúp của Arsenal ở mùa giải 2002: "Arsenal chỉ là những kẻ thích gây gổ. Chúng tôi mới là đội bóng chơi tốt hơn".
 
A.Wenger: “Họ nghĩ họ có những cô vợ xinh xắn ở nhà”

9. Ferguson: “Thái độ của Wenger khiến tôi thật sự thất vọng”

Trong cuốn tự truyện có tựa đề 'Managing My Life' được xuất bản năm 2000, Ferguson viết: “Tôi rất thất vọng với thái độ của Arsene Wenger, khi ông ta cố tình không thừa nhận những vinh quang mà Man Utd đã giành được (cú ăn 3). Trong khi đó, khi The Gunners có được những chiếc cúp tôi đã ca ngợi họ hết lời”.
 
Đối thủ "không đội trời chung".