Đùa giỡn đối phương, thủ môn vào lưới nhặt bóng

Rio, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 09/11/2012

Chỉ vì đập bóng "trêu" tiền đạo đối phương, thủ môn Issam Al Hadari đã phải trả giá đắt.

Thủ môn người Ai Cập, Issam Al Hadari hiện đang thi đấu cho đội bóng Al Marikh (Sudan) có lẽ sẽ còn phải nhớ mãi pha bắt bóng "như đùa" của mình trong trận đấu thuộc khuôn khổ Champions League Châu Phi, giữa đội nhà Al Marikh và AC Leopard (Congo) cuối tuần qua.

Ở những phú cuối cùng của trận đấu, khi tỉ số đang là 1-1, từ một pha tạt bóng hơi sâu của đối phương, Issam đã bắt gọn được bóng nhưng thủ môn này lại đập bóng xuống đất liên tục "trước mũi" tiền đạo đối phương nhằm kéo dài thời gian. 

Hành động này đã phải trả một cái giá rất đắt khi trong một phút sơ sẩy, tiền đạo đối phương đã lao vào tận dụng cơ hội rất nhanh ghi bàn trong sự bất ngờ của tất cả mọi người trên sân. Một sai lầm không thể chấp nhận đối với một thủ môn đã có 138 lần thi đấu cho đội tuyển quốc gia và từng được Drogba miêu tả là "một trong những thủ thành khó chơi nhất mà anh từng đối đầu".

Đùa giỡn đối phương, thủ môn vào lưới nhặt bóng 1
Kết quả của pha "nghịch dại" trước vạch vôi...