Hà Lan ngược dòng nghẹt thở, "ngựa ô" Costa Rica vẫn phi nước đại

Huy Bof, Theo Trí Thức Trẻ 06:56 30/06/2014

Những bàn thắng muộn màng đã giúp Hà Lan tạo nên cuộc ngược dòng thần kỳ. Trong khi đó Costa Rica cũng có 1 trận đấu khó khăn trước Hy Lạp và chỉ có thể đi tiếp sau chiến thắng trên loạt đá luân lưu cân não.

Vẫn như thường lệ, Hà Lan bước vào trận đấu với lối chơi chậm rãi quen thuộc.

Trong suốt hiệp 1, Mexico là đội cầm bóng và chủ động trong những pha tấn công hơn các học trò của Van Gaal.

Và khi hiệp 2 mới chỉ bắt đầu được 3 phút, mành lưới của Hà Lan đã không còn được nguyên vẹn sau cú sú xa đẹp mắt của Dos Santos.

Mexico dẫn trước 1-0 với 1 thế trận vô cùng chắc chắn.


Tuy nhiên, cơn ác mộng của đội bóng châu Mỹ đã bắt đầu ở phút 88 khi Sneijder có cú sút sấm sét cân bằng tỷ số cho Hà Lan.

Thủ thành Ochoa đã phải vào lưới nhặt bóng.

Bàn thắng quý như vàng của Sneijder giúp Hà Lan thoát thua.

Và khi đã có 1 tâm lý thoải mái, Robben lại trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với mọi hàng thủ.

Phút 90+1, bước ngoặt đã đến khi trung vệ kỳ cựu Rafael Marquez phạm lỗi với Robben trong vòng cấm và Hà Lan được hưởng quả penalty.

Trên chấm đá phạt Huntelaar bình tĩnh dứt điểm ấn định tỷ số trận đấu.


Robben chính là người có công lớn trong bàn thắng đó của Huntelaar.

Các cầu thủ Mexico có lẽ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra khi đến phút thứ 87, đội bóng này vẫn dẫn trước 1-0.

Nỗi buồn của các cầu thủ áo xanh sau khi thua ngược chỉ trong vòng ít phút.

Trận đấu giữa Hy Lạp và Costa Rica sau đó diễn ra với thế trận nhạt nhẽo khi có quá ít tình huống tấn công nguy hiểm của cả 2 đội.

Trong thế trận ấy, rất bất ngờ khi Bryan Ruiz của Costa Rica đã có 1 khoảnh khắc lóe sáng mang về lợi thế cho đội nhà.

Tình huống này dù bóng đi nhẹ nhưng thủ thành của Hy Lạp vẫn không phản xạ kịp khi bị che mắt.

Bryan Luiz có bàn thắng thứ 2 từ đầu giải.

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy đến với Costa Rica khi Duarte bị truất quyền thi đấu trong hiệp 2, khiến đội bóng chỉ còn chơi với 10 người.

Hàng loạt những đợt tấn công nguy hiểm sau đó được Hy Lạp tạo về phía khung thành thủ môn Navas nhưng đều không thành công.

Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với phần thắng cho Costa Rica thì bất ngờ phút 90+1, Sokratis ghi bàn thắng quý giá cân bằng tỷ số cho Hy Lạp sau 1 pha sút bồi cận thành.


Hai đội sau đó buộc phải bước vào loạt đá luân lưu phân định thắng bại. Trong khi cả 5 cầu thủ Costa Rica đều thực hiện thành công thì Gekas của Hy Lạp lại không thể thắng được thủ thành Navas. Với cú sút hỏng này, Hy Lạp đành nhường vé vào vòng sau cho Costa Rica.


Các cầu thủ Costa Rica vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Họ sẽ gặp Hà Lan ở vòng Tứ kết sắp tới.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày