Cuối tuần qua ở giải VĐQG Romania, các cầu thủ 2 đội Petrolul và Gaz Metan đã “cống hiến” cho khán giả 1 trong những trận đấu… bạo lực nhất trên thế giới. Tổng cộng đã có 13 thẻ vàng cùng 4 thẻ đỏ được rút ra trong trận đấu này. Đặc biệt đáng chú ý là tình huống lộn xộn giữa cầu thủ 2 đội trong hiệp 2.
Khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Gaz Metan, tiền đạo của đội bóng này là Thaer Al Bawab đã có tình huống nằm dài trên sân với vẻ mặt đau đớn, điều này khiến 1 số cầu thủ Petrolul tỏ ra tức giận vì cho rằng Bawab đang cố tình ăn vạ để câu giờ. Đáng chú ý nhất có lẽ là thủ môn Bornescu. Thủ môn này đã ôm lấy Bawab và tung ra “liên hoàn cắn” về phía đối phương. Hành động này khiến nhiều người liên tưởng ngay đến vụ Suarez cắn Ivanovic mới đây tại giải Ngoại hạng.
Vụ ẩu đả sau đó đã được dẹp yên bởi các nhân viên an ninh của sân vận động. 2 đội trở lại thi đấu với gần 20 phút bù giờ. Và ở phút bù giờ thứ 14, Petrolul đã có bàn gỡ hòa 1-1 từ cú đá penalty thành công của Sebastian Coltescu.